Jennifer Phạm tìm thấy bình yên ở Tây Tạng sau hành trình châu Âu
Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng sau châu Âu

Sau gần hai tháng đồng hành cùng gia đình qua Mỹ và châu Âu, Jennifer Phạm vừa tiễn người thân tại sân bay Nội Bài thì tiếp tục lên đường đến Tây Tạng – hành trình mà cô đã mong chờ từ rất lâu. Người đẹp sinh năm 1985 cho biết, sau 26 tiếng bay từ châu Âu và quá cảnh tại Hà Nội, cuối cùng cô cũng đặt chân đến Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, nằm ở độ cao khoảng 3.650 m so với mực nước biển.

Khám phá Cung điện Potala – biểu tượng linh thiêng

Điểm đến đầu tiên của Jennifer Phạm là Cung điện Potala – biểu tượng linh thiêng và nổi tiếng nhất của Tây Tạng. Theo cô, công trình được xây dựng từ thế kỷ 17 dưới thời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, từng là nơi ở mùa đông của các đời Đạt Lai Lạt Ma, đồng thời là trung tâm chính trị và tôn giáo quan trọng của Tây Tạng trong suốt nhiều thế kỷ. Từ năm 1994, Cung điện Potala đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Jennifer Phạm bày tỏ: “Khi đứng giữa những bức tường đỏ trắng hùng vĩ và ngắm nhìn công trình sừng sững trên ngọn đồi Marpo Ri, tôi có cảm giác rất khó diễn tả: vừa thấy mình nhỏ bé trước dòng chảy của thời gian, vừa cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.” Cô cho biết, dù đã xem nhiều hình ảnh về nơi này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cảm xúc thật sự rất đặc biệt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chuẩn bị cho hành trình núi Kailash

Jennifer Phạm tiết lộ trước chuyến đi, cô đã nghe nhiều về những thử thách do độ cao mang lại và tầm quan trọng của việc chuẩn bị thể lực. Dù có duy trì việc tập luyện và chơi thể thao, cô thừa nhận bản thân không quá khắt khe với việc rèn luyện hằng ngày. Theo cô, điều chuẩn bị nhiều hơn cả là một tấm lòng thành kính và niềm tin rằng khi đến với vùng đất linh thiêng bằng tất cả sự chân thành, cô sẽ nhận được sự gia hộ và nâng đỡ trên từng bước chân.

Lhasa chỉ là điểm khởi đầu, phía trước còn là hành trình nhiễu quanh núi Kailash – chuyến đi mà cô đã ấp ủ từ rất lâu. Khép lại chia sẻ, cô gửi lời cầu chúc tất cả những ai đang trên hành trình của riêng mình sẽ có đủ sức khỏe, đủ duyên lành và đủ bình an để đến được nơi trái tim mình hướng về. Jennifer Phạm cảm thấy hoan hỉ và bình yên ở mảnh đất thiêng.

Hành trình trước đó: châu Âu cùng gia đình

Trước chuyến đi Tây Tạng, Jennifer Phạm đã có chuyến du lịch Đan Mạch cùng gia đình. Trong chuyến đi đó, cô nhấn mạnh hạnh phúc đến từ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Cô chia sẻ rằng, ký ức quý giá nhất dành cho con trẻ chính là những ngày khám phá thế giới cùng nhau. Hình ảnh cô và con gái Na (13 tuổi) du ngoạn tại Đan Mạch nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, khi bé Na đã cao lớn vượt trội.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và nhiều tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của cô được chú ý nhiều hơn khi đăng quang 'Hoa hậu châu Á tại Mỹ' năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp và xây dựng gia đình.

Những chia sẻ của Jennifer Phạm về chuyến đi Tây Tạng không chỉ là câu chuyện du lịch mà còn là hành trình tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Cô mong muốn truyền cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống qua những chuyến đi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình