Trong nhiều thập kỷ qua, Brad Pitt luôn là tâm điểm truyền thông, từ các tác phẩm bom tấn đến hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với Jennifer Aniston và Angelina Jolie, cùng mối quan hệ rạn nứt với 6 người con. Tuy nhiên, thông tin về hai người em của tài tử là Doug Pitt và Julie Pitt Neal lại hiếm khi được nhắc tới.
Cuộc sống kín tiếng của Doug và Julie
Khác với người anh cả tài năng, Doug Pitt và Julie Pitt Neal duy trì cuộc sống kín tiếng và không hoạt động nghệ thuật. Điểm chung duy nhất của ba anh em là tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ nhóm người yếu thế. Bà Jane Etta Pitt, mẹ quá cố của Brad Pitt, từng tự hào chia sẻ: "Khi thấy nơi nào có mảnh đời khốn khó, ba anh em sẽ lập tức tìm cách giúp đỡ. Dù là hoạt động cứu trợ thiên tai tại New Orleans, dự án của Doug tại Tanzania hay công việc của Julie ở Ethiopia, mọi thứ thật phi thường."
Doug Pitt: Doanh nhân và nhà thiện nguyện
Doug Pitt là em trai thứ hai, chọn gắn bó với quê nhà Springfield, Missouri thay vì theo đuổi điện ảnh. Ông giải thích: "Tôi có đặc quyền sống ở bất kỳ đâu, nhưng đã chọn Springfield vì gia đình tôi ở đây, trừ anh trai." Năm 2008, ông thành lập tổ chức Care to Learn nhằm cung cấp thực phẩm, y tế và vệ sinh cho học sinh khó khăn. Ngoài ra, Doug còn là thành viên chủ chốt của WorldServe International và Đại sứ thiện chí tại Tanzania. Về kinh doanh, ông sáng lập ServiceWorld Computer Center năm 1991, tái cấu trúc thành Pitt Technology Group năm 2017, và thành lập Pitt Development Group năm 2024, chuyên xây dựng và quản lý phòng khám y tế. Doug cũng từng xuất hiện trong hai quảng cáo thương mại, sau khi xin lời khuyên từ Brad Pitt: "Tôi đã phân vân suốt một tháng. Khi quyết định, tôi gọi cho anh ấy và Pitt cổ vũ: 'Nghe vui đấy, cứ làm đi em'." Ông có cuộc hôn nhân hơn 30 năm với Lisa và ba con: Landon, Sydney và Reagan.
Julie Pitt Neal: Người em út và công việc thiện nguyện
Julie Pitt Neal, sinh năm 1969, cũng lớn lên tại Springfield. Cô kết hôn với Rob Neal và có 5 con, gồm ba con ruột Caleb, cặp song sinh Josie và Rylie, cùng hai con nuôi Caden và Cruz từ Ethiopia. Julie chia sẻ: "Tôi từng sống trong vỏ bọc bình yên tại thị trấn này, chẳng bao giờ nghĩ vượt ra ngoài thế giới nhỏ bé. Cho đến khi Chúa kêu gọi nhận nuôi các con. Chúng tôi có không gian sống tràn ngập tình yêu thương và các con đều ủng hộ." Cô là Đại sứ nước sạch cho WorldServe International.



