Hồ Trung Dũng ra mắt album tự sáng tác, tiết lộ cuộc sống làm thầy giáo tiếng Đức
Hồ Trung Dũng ra mắt album tự sáng tác, làm thầy giáo tiếng Đức

Ca sĩ Hồ Trung Dũng vừa có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại và dự án âm nhạc mới. Anh cho biết thời gian qua đã chăm chỉ hoàn thành lời hứa với khán giả bằng việc trình làng album mà bản thân ấp ủ từ lâu. Giọng ca 8X hài hước nói: “Tôi không còn trễ hẹn nữa”.

Album mới với 11 ca khúc tự sáng tác

Hồ Trung Dũng bật mí album bao gồm 11 ca khúc do chính anh sáng tác. Trước đó, nam ca sĩ đã viết hơn 20 ca khúc, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã chọn ra những bài hát có sự liên kết chặt chẽ cho dự án này. “Về thông điệp và chất liệu âm nhạc, dự án này có nhiều điều mới mẻ. Tôi vui vì đã giữ lời với bản thân và với người hâm mộ”, anh chia sẻ.

Lý do trì hoãn album

Về việc từng trì hoãn album, Hồ Trung Dũng giải thích trong âm nhạc có nhiều yếu tố chi phối, “không phải một mình tôi làm chủ”. Anh cho biết một ca khúc đôi khi phải mất cả năm để có được bản hòa âm phối khí ưng ý. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân là người kỹ tính trong nghề, đặc biệt với dự án tâm huyết này: “Cũng lâu rồi mới có một dự án như vậy nên tôi muốn chỉn chu nhất có thể”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trước thông tin cho rằng anh ra mắt album để cạnh tranh với các gương mặt mới trên thị trường, Hồ Trung Dũng lên tiếng phủ nhận. Anh nói nếu sợ thì đã không trì hoãn dự án. Khi thực hiện album, anh không gặp áp lực nhiều, chỉ mong có một sản phẩm chỉn chu để thể hiện những ca khúc tự sáng tác từ những ngày đầu tiên.

Cuộc sống thầm lặng của một thầy giáo tiếng Đức

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Hồ Trung Dũng còn được biết đến với vai trò giảng dạy tiếng Đức. Anh có cuộc sống kín tiếng ở tuổi ngoài 40. Nam ca sĩ kể mối duyên với tiếng Đức đến với mình một cách bất ngờ. “Tôi học trong môi trường hơi nặng kiến thức, làm bài giải đề thì hay nhưng nói không được. Sau đó, vì một số cơ duyên, tôi tiếp xúc tiếng Đức từ lớp 11 và thấy hợp với ngôn ngữ này. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ làm kiến trúc sư, nhưng không ngờ lại trở thành giáo viên”, anh bộc bạch.

Từ năm 2019, Hồ Trung Dũng mở một trung tâm dạy tiếng Đức và nhận được sự quan tâm lớn. Theo tiết lộ, có những khóa trung tâm chỉ nhận từ 15 đến 18 học viên, nhưng lại có hơn 200 người chờ đăng ký. Anh bày tỏ niềm vui: “Cho nên trong vòng 10 phút tôi phải đóng cổng đăng ký lại. Buổi sáng tôi làm thầy, buổi tối tôi làm ca sĩ”.

Hồ Trung Dũng tâm sự những lúc mệt mỏi, anh nghĩ về những giá trị mà mình mang lại cho mọi người. Đó là nguồn động lực để anh cân bằng hai vai trò khác nhau. “Học trò đến với tôi bởi vì muốn có một tương lai tốt hơn. Nhưng không phải ai cũng có năng khiếu về ngoại ngữ và càng về sau độ khó càng tăng. Tôi nghĩ rằng cái nhỏ bé mình mang lại từ đầu sẽ giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống tương lai, từ đó tôi có thêm động lực”, anh bộc bạch.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình