Sau gần 20 năm vắng bóng, Dương Yến Ngọc chính thức trở lại màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh Mật mã Đông Dương. Sự trở lại này khiến khán giả không khỏi mong đợi.
Cơ duyên trở lại với điện ảnh
Chia sẻ về lý do tái xuất, Dương Yến Ngọc cho biết: 'Đã 18 năm tôi mới quay lại màn ảnh rộng. Bộ phim gần nhất tôi tham gia là 1.735 km năm 2005. Khi nhận lời mời từ dự án Mật mã Đông Dương, tôi thực sự xúc động và hạnh phúc. Đây không chỉ là vai diễn mà còn là tâm nguyện, giấc mơ tôi ấp ủ từ khi học tại Trường cao đẳng An ninh Nhân dân. Tôi từng học chuyên ngành tình báo và luôn mong muốn làm việc trong môi trường này, nhưng định mệnh đưa tôi đến nghệ thuật.'
Nữ diễn viên sinh năm 1977 cho biết thêm: 'Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống công an, được đào tạo bài bản nên luôn dành tình cảm đặc biệt cho đề tài này. Vai diễn trong Mật mã Đông Dương khiến tôi càng xúc động, tôi tin mình có thể đặt nhiều cảm xúc và làm tốt nhất khả năng.'
Không áp lực khi trở lại giữa thế hệ diễn viên mới
Khi được hỏi về áp lực khi trở lại giữa thế hệ diễn viên trẻ, Dương Yến Ngọc bày tỏ: 'Tôi luôn theo dõi sự phát triển của điện ảnh Việt và cảm thấy vui, tự hào. Tôi thấy các bạn trẻ nghiêm túc, đam mê. Tôi không cảm thấy lạc lõng, ngược lại vẫn thấy kết nối với điện ảnh. Được khán giả nhớ đến và có cơ hội đứng trên phim trường là điều may mắn, hạnh phúc hơn là áp lực.'
Mục tiêu và tâm thế làm nghề
Về mục tiêu cho sự trở lại, cô nói: 'Tôi không đặt ra mục tiêu nào. Khi đọc kịch bản, tôi có cảm giác nhân vật thuộc về mình. Tôi muốn sống trọn vẹn cùng nhân vật, cảm nhận mọi cảm xúc một cách chân thật.'
So với thời điểm đóng Những cô gái chân dài, tâm thế làm nghề của cô đã thay đổi: 'Khi đó tôi trẻ, ngây thơ, đơn giản nghĩ đóng phim là công việc. Còn bây giờ, đó là khát vọng làm nghề nghiêm túc, bài bản, chỉn chu. Tôi trân trọng từng cơ hội đứng trước máy quay.'
Vượt qua trầm cảm
Dương Yến Ngọc từng trải qua giai đoạn trầm cảm nặng. Cô chia sẻ: 'Trong đầu tôi luôn xuất hiện suy nghĩ tiêu cực, cảm giác không muốn sống. Điều đó mâu thuẫn với con người lạc quan, yêu đời trước đây. Tôi cố gắng thoát ra nhưng càng chống lại càng mạnh mẽ. Chỉ khi trải qua mới hiểu vì sao nhiều người khó vượt qua trầm cảm.'
Cô cho biết: 'Tôi đã mất nhiều thời gian để chữa lành. Sắp tới tôi sẽ ra mắt cuốn sách kể về hành trình vượt trầm cảm, hy vọng giúp những người gặp vấn đề tâm lý có thêm động lực.'
Điểm tựa gia đình
Điều níu kéo cô trong những thời khắc tồi tệ nhất chính là các con. 'Giữa những ngày tối tăm, tôi nhận ra mình còn hai đứa con. Nếu không thể sống vì bản thân, tôi phải sống vì các con. Sự hồn nhiên của các con đã kéo tôi trở lại với cuộc sống. Sau đó, tôi dần sống vì cha mẹ, người thân yêu và những giá trị khác.'
Cuộc sống hiện tại và hạnh phúc
Ở tuổi 47, Dương Yến Ngọc cảm thấy cuộc sống thong dong, bình an. Cô định nghĩa hạnh phúc là sự đồng hành, chia sẻ và yêu thương. 'Hạnh phúc không phải sở hữu mà là cùng nhau đi qua những chặng đường, lắng nghe và thấu hiểu.'
Cô không còn trăn trở: 'Ông trời rất ưu ái cho tôi những gì đang có. Tôi hạnh phúc và biết ơn. Những điều tốt đẹp hay chưa đẹp đều giúp tôi trưởng thành. Hiện tại tôi thấy đủ đầy, bình an và trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết.'



