Dương Cẩm Lynh vừa trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn nhỏ trong dự án truyền hình Nợ đời vay trả của đạo diễn Hồ Ngọc Xum sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên, thời lượng xuất hiện của cô khá ngắn ngủi. Nữ diễn viên cho biết, sau những ồn ào, cô cảm nhận rõ bản thân không còn là lựa chọn ưu tiên của các nhà làm phim.
Không còn là lựa chọn ưu tiên
Dương Cẩm Lynh chia sẻ: “Trước đây, việc nhận vai chính với tôi gần như là điều hiển nhiên. Nhưng sau biến cố, tôi cảm nhận rõ mình không còn là lựa chọn ưu tiên. Có những lúc, tôi thấy như mình được ban phát vai diễn”. Theo nữ diễn viên, sự thay đổi này không đến từ khán giả mà từ chính các nhà sản xuất và nhà đầu tư. Họ ngày càng cân nhắc kỹ khi quyết định hợp tác với những nghệ sĩ từng vướng scandal. Điều đó buộc cô phải điều chỉnh lại tâm thế khi quay lại với nghề.
“Tôi phải chấp nhận và cố gắng làm tốt hơn để chứng minh lại giá trị của mình trong từng dự án”, cô chia sẻ thêm.
Hành trình từ Á hậu điện ảnh đến những ồn ào
Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, đến với điện ảnh nhờ giải Á hậu điện ảnh năm 1999. Cô là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam với các phim như Mặt nạ máu, Sóng đời, Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau… Sau khi chia tay bạn trai Việt kiều, cô một mình nuôi con.
Năm 2023, Dương Cẩm Lynh vướng ồn ào nợ 6 tỷ đồng, bị chủ nợ chặn đường đòi tiền. Sau đó, cô bị đoàn phim Giai nhân hủy hợp đồng, thiệt hại hơn 100 triệu đồng, và mất hợp đồng trị giá 60 triệu đồng để dự sự kiện. Nữ diễn viên không được mời đóng phim trong thời gian dài, phải tập trung bán hàng online để trả nợ. Ít tháng sau, cô lại vướng lùm xùm quảng cáo sai sự thật, phải lên tiếng xin lỗi và gỡ bài đăng.
Những cuốn sách chuyển thể từ kịch bản phim
Những tác phẩm như Lặng yên dưới vực sâu, Từ Dụ thái hậu, Mẹ chồng là những cuốn sách được chuyển thể từ kịch bản phim. Việc chuyển thể từ kịch bản phim thành tiểu thuyết đang thu hút sự quan tâm của công chúng.



