Ở tuổi 73, nam diễn viên kỳ cựu người Hồng Kông Lư Tùng Hiến đang sống những ngày cuối đời trong viện dưỡng lão, không có con cái bên cạnh. Ông từng là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ với nhiều vai diễn ấn tượng.
Hành trình sự nghiệp lẫy lừng
Lư Tùng Hiến sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 1970. Ông nổi tiếng với vai diễn trong các bộ phim như Kẻ hủy diệt (1984), Tuyệt đỉnh kungfu (2004) và nhiều tác phẩm khác. Với lối diễn xuất tự nhiên và khả năng hóa thân đa dạng, ông nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.
32 năm hôn nhân không con
Năm 1990, Lư Tùng Hiến kết hôn với bạn gái lâu năm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài 32 năm của họ không có con cái. Nguyên nhân được cho là do cả hai đều quyết tâm theo đuổi sự nghiệp và không muốn có con. Ông từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Chúng tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình, không cần con cái để làm trọn vẹn".
Tuổi già cô đơn trong viện dưỡng lão
Sau khi vợ qua đời vào năm 2022, Lư Tùng Hiến sống một mình. Sức khỏe ngày càng yếu, ông quyết định vào viện dưỡng lão để được chăm sóc. Hiện tại, ông sống trong một căn phòng nhỏ tại viện dưỡng lão ở Hồng Kông, thường xuyên được bạn bè và người hâm mộ đến thăm. Ông chia sẻ: "Tôi không hối tiếc về quyết định không có con. Mỗi người có một cách sống riêng. Tôi đã có một cuộc đời viên mãn với sự nghiệp và tình yêu".
Bài học về cuộc sống và hạnh phúc
Câu chuyện của Lư Tùng Hiến gợi lên nhiều suy ngẫm về hạnh phúc và lựa chọn cuộc sống. Dù không có con cái, ông vẫn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Ông thường dành thời gian đọc sách, nghe nhạc và trò chuyện với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng, dù cô đơn nhưng ông vẫn là một người mạnh mẽ và lạc quan.
Những năm tháng cuối đời
Hiện tại, Lư Tùng Hiến vẫn giữ liên lạc với một số đồng nghiệp cũ. Ông thường xuyên được các nghệ sĩ như Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt (đã mất) và nhiều người khác đến thăm. Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông nói: "Cuộc sống là những lựa chọn. Tôi đã chọn con đường của mình và không hối hận. Quan trọng là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc".
Câu chuyện của Lư Tùng Hiến là một lời nhắc nhở về giá trị của sự lựa chọn và cách mỗi người định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, điều quan trọng nhất vẫn là sống thật với bản thân và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.



