Bậc thầy sân khấu kịch Hong Kong, diễn viên kỳ cựu Chung Cảnh Huy, đã qua đời vào ngày 3/6 tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi. Thông tin từ gia đình cho biết ông ra đi một cách thanh thản. Hiện gia đình đang lo liệu hậu sự, các chi tiết về tang lễ và lễ tưởng niệm sẽ được công bố sau.
Sự nghiệp lẫy lừng và những cống hiến
Chung Cảnh Huy sinh năm 1937, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Thiết mã tầm kiều, Sứ đồ hành giả, Mái ấm gia đình, Giải mã nhân tâm, và đặc biệt là Thần bài 3 khi hợp tác với Lê Minh. Không chỉ là diễn viên, ông còn là đạo diễn, diễn viên kịch, nhà chế tác phim và MC.
Được mệnh danh là “cha đỡ đầu của sân khấu kịch Hong Kong”, Chung Cảnh Huy đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật sân khấu và đào tạo diễn viên. Ông sở hữu bằng thạc sĩ của Trường Kịch nghệ thuộc Đại học Yale, là một trong những nghệ sĩ Hong Kong đầu tiên du học chuyên ngành kịch nghệ bài bản. Ông cũng là người sáng lập lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB và từng giữ chức Viện trưởng sáng lập Khoa Kịch nghệ thuộc Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong.
Phát hiện và đào tạo tài năng trẻ
Một trong những câu chuyện nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông là việc vượt qua nhiều ý kiến phản đối để nhận Châu Nhuận Phát vào lớp đào tạo diễn viên. Ông đánh giá cao ngoại hình và tiềm năng của Châu Nhuận Phát, quyết định này đã góp phần thay đổi cuộc đời nam diễn viên, mở đường cho anh trở thành ngôi sao quốc tế. Các học trò của ông xuất hiện khắp các lĩnh vực giải trí, bao gồm Hoàng Thu Sinh, Vương Tổ Lam và Tô Ngọc Hoa.
Cuộc sống cuối đời và căn bệnh ung thư
Năm 2016, Chung Cảnh Huy được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng nhưng may mắn phát hiện ở giai đoạn sớm. Sau khi hoàn thành bộ phim Truy tìm nàng giọng cao, ông nghỉ hưu để tập trung chăm sóc sức khỏe. Những năm cuối đời, ông sống kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng. Dù đối mặt với bệnh tật và tuổi già, ông luôn giữ thái độ lạc quan. Ông từng chia sẻ: “Tôi không sợ già. Một người càng già đi thì càng có thể tiếp tục trưởng thành. Ngay cả một chiếc lá cũng phải đợi đến lúc lìa cành mới có thể tỏa ra màu sắc rực rỡ nhất”.
Thông tin về sự ra đi của ông đã gây xôn xao giới giải trí Hong Kong. Nhiều đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ lòng tri ân trên mạng xã hội, tưởng nhớ một nghệ sĩ gạo cội đã có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà.



