Cựu người mẫu nổi tiếng Trang Trần (tên thật Trần Thị Trang, sinh năm 1985 tại Hà Nội), hay còn gọi là Trang Khàn, hiện đang sống cùng chồng con tại một ngôi nhà lớn ở tiểu bang Tennessee, Mỹ. Ngôi nhà hai tầng có sân vườn rộng, gara ô tô và nằm trong khu dân cư hiện đại, yên tĩnh.
Cuộc sống mới tại Mỹ
Năm 2023, Trang Trần dừng hoạt động showbiz để sang Mỹ định cư cùng chồng là doanh nhân Louis Trần. Trước đó, cô từng gây xôn xao khi livestream chia sẻ về cuộc sống sau hai năm định cư. Trong clip, cô khuyên những người có ý định qua Mỹ nên học lái xe, học xăm lông mày và xăm môi vì đó là những kỹ năng thiết yếu để sinh tồn.
Trang Trần không ngại ngần chia sẻ hình ảnh mình làm nghề dọn vệ sinh. Cô cho biết: "Tôi đi cọ toilet chứ có làm gì đâu. Cho nên mọi người học làm nail, làm lông mày thì kiếm được nhiều tiền. Các chị nên học thêm nấu ăn, làm bánh sẽ kiếm được thêm". Cô nhấn mạnh: "Đừng nghĩ tôi cọ toilet thì cuộc sống vất vả. Nghề gì cũng được, cọ toilet cũng được miễn kiếm được tiền. Đừng cà khịa, khích bác tôi".
Ngôi nhà rộng rãi và ấm cúng
Căn nhà của vợ chồng Trang Trần gồm hai tầng, có sân vườn và gara. Khu vực gia đình cô sinh sống hiện đại, khá yên tĩnh, tập trung nhiều dân cư. Nhiều ngôi nhà trong khu có cùng thiết kế, trông sang trọng. Không gian bên trong được bày trí đơn giản nhưng ấm cúng.
Trước khi đón Trang Trần sang, chồng cô đã trồng nhiều cây xanh và hoa xung quanh nhà. Những cây lớn được mua về để lấy bóng mát và làm đẹp cảnh quan. Dù sống ở Mỹ, gia đình vẫn giữ thói quen tín ngưỡng như thờ cúng Phật với bàn thờ đơn giản nhưng trang nghiêm.
Chi tiết nội thất
Phòng ngủ được thiết kế đơn giản với những bức tranh đầu giường. Góc phòng trang trí hoa và cây xanh tạo không gian mềm mại, lãng mạn. Bàn ăn có view nhìn ra cửa sổ. Buổi tối, hiệu ứng ánh sáng làm góc phòng trở nên huyền ảo. Đồ vật trong nhà đơn giản nhưng trang nhã.
Trang Trần từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng với cá tính thẳng thắn, mạnh mẽ và nhiều scandal. Cô hoạt động trong giới giải trí từ năm 21 tuổi và tham gia phim Hương Ga.



