Trong lễ mừng công đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, Công chúa Leonor đã gây chú ý khi nhắc nhở tiền đạo Ferran Torres về lời hứa cạo đầu nếu đội nhà lên ngôi. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, theo báo Marca.
Khoảnh khắc đáng yêu tại Cung điện Zarzuela
Ngày 20/7, các tuyển thủ Tây Ban Nha diễu hành qua các tuyến phố Madrid trước khi đến Cung điện Zarzuela và Phủ Thủ tướng Moncloa để thực hiện nghi thức xã giao. Khi các cầu thủ chào Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, máy quay ghi lại cảnh Công chúa Leonor nói điều gì đó với Ferran Torres. Ban đầu nhiều người đoán cô khen anh “đẹp trai”, nhưng sau khi xem kỹ, câu nói thực sự là: “Thế anh không định cạo đầu sao?”. Ferran chỉ cười đáp: “Không, không”.
Lời hứa từ trước giải đấu
Trước World Cup, Ferran Torres từng hứa nếu Tây Ban Nha vô địch, anh sẽ cạo đầu. Việc Leonor nhắc lại cho thấy cô theo dõi sát đội tuyển, kể cả những lời hứa vui giữa các cầu thủ, đồng thời thể hiện sự gần gũi của hoàng gia với đội bóng.
Hoàng gia đồng hành cùng đội tuyển
Rạng sáng 20/7, Công chúa Leonor cùng gia đình xuất hiện trên khán đài danh dự tại sân MetLife (New Jersey, Mỹ), chứng kiến Tây Ban Nha đăng quang. Sau lễ trao cúp của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Donald Trump, các thành viên hoàng gia xuống sân chung vui cùng đội tuyển. Năm 2010, khi Tây Ban Nha lần đầu vô địch World Cup, Leonor và em gái Sofia từng gây sốt với khoảnh khắc ôm chặt cúp vàng. Năm nay, cảnh tượng ấy tái hiện khi đội bóng một lần nữa lên ngôi.
Những lời hứa hài hước khác
Ngoài Ferran Torres, nhiều cầu thủ Tây Ban Nha cũng có lời hứa vui trước chung kết. Lamine Yamal cam kết nuôi râu và ria mép trong 3 tuần, đồng thời tặng 100 tai nghe Beats cho người hâm mộ. Gavi và Pedri sẽ nhuộm tóc màu nổi bật. Đặc biệt, Marc Cucurella tuyên bố sẽ xăm hình HLV Luis de la Fuente lên người. Trong buổi họp báo sau chiến thắng, ông Luis de la Fuente hài hước nói: “Tôi quá già để xăm mình, nhưng các cầu thủ của tôi là những người biết giữ lời và tôi tin họ sẽ làm đúng như đã nói”.



