Chuyện tình vượt qua 11 tuổi chênh lệch: Từ mua điện thoại đến kết hôn
Chuyện tình vượt 11 tuổi: Từ mua điện thoại đến kết hôn

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất đã mang đến câu chuyện tình yêu đầy cảm động của cặp đôi Phạm Trung Thành (32 tuổi, Hà Nội) và Đào Thanh Tú (43 tuổi, Hà Nội). Dù hơn kém nhau 11 tuổi, họ đã vượt qua nhiều rào cản để trở thành vợ chồng.

Khởi đầu từ một chiếc điện thoại

Mười năm trước, chị Tú đến cửa hàng của anh Thành để mua điện thoại. Chị thích màu hồng nhưng cửa hàng không có sẵn. Anh Thành đã tìm bằng được chiếc điện thoại đúng màu và nhắn tin mời chị đến lấy. Ấn tượng với sự nhiệt tình, chị Tú chủ động nhắn tin trò chuyện nhiều hơn. Anh Thành kể: "Lúc ấy, tôi biết cô ấy hơn tuổi mình nhưng không rõ bao nhiêu. Tôi thấy cô ấy thú vị. Nói chuyện được ít ngày, tôi ‘cảm nắng’ nên nhắn tin hỏi ‘chị có thích em không?’" Chị Tú đã sẵn sàng đáp lại tình cảm.

Vượt qua rào cản gia đình

Lần đầu hẹn hò, anh Thành mang một thùng bia đến nhà chị để nhậu với bố chị. Sự vô tư, thoải mái khiến bố mẹ chị ấn tượng. Khi đó, chị Tú là mẹ đơn thân của một bé 3 tuổi. Mẹ chị lo lắng vì anh Thành quá trẻ, sợ không phù hợp về tính cách và lối sống. Nhưng sự nhiệt tình của anh đã thuyết phục gia đình. Gia đình anh Thành ban đầu phản đối gay gắt, lo lắng khoảng cách tuổi tác khiến tình cảm không bền. Anh Thành chia sẻ: "Tuy nhiên, tôi cảm thấy mọi thứ là một cái duyên nên cứ sống hết lòng thôi." Chị Tú từng muốn bỏ cuộc: "Lúc bị gia đình phản đối, tôi thấy buồn và muốn từ bỏ. Tôi nghĩ mình đang chặn tuổi thanh xuân của anh ấy. Hơn nữa, tôi có con riêng nên thấy tủi thân. Nhưng anh vẫn quyết tâm đồng hành cùng tôi."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hôn nhân và những tháng ngày khó khăn

Năm 2018, sau 2 năm quen biết, cặp đôi đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Một năm sau, chị Tú mang thai. "Cái Tết đầu tiên sau kết hôn, anh Thành một mình về thăm bố mẹ. Sang năm thứ hai, anh mới đưa mẹ con tôi về ra mắt. Bố mẹ chồng rất hiền lành, tình cảm. Mẹ chồng từng nói với anh ấy rằng tôi đã trải qua một lần đổ vỡ, nếu thật sự mang lại cảm giác an toàn thì hãy tiến tới, còn nếu sau này thay đổi thì nên dừng lại để tôi không tổn thương thêm", chị Tú xúc động kể.

Trong 10 năm qua, họ đồng hành cùng nhau, vượt qua khó khăn. Khi biết anh Thành mê xăm hình, chị Tú động viên và sẵn sàng vay nợ cho anh học nghề. Họ cùng nhau mở tiệm xăm. Chị Tú nhớ lại: "Thời điểm đầu, kiếm được bao nhiêu tiền thì lo trả tiền thuê nhà, đóng học cho con, trả nợ. Có ngày hết sạch tiền, phải vay 50.000 đồng để đi chợ. Có ngày mất nước, chồng xăm cho khách, còn vợ mang chậu sang nhà hàng xóm xin nước. Nghèo nhưng vui."

Tình yêu thương con riêng

Anh Thành thương con riêng của chị Tú như con ruột, sẵn sàng đưa đón, chăm sóc khi ốm, từ chối bạn bè để dành thời gian cho con. Điều đó khiến chị Tú trân trọng nhất. Anh Thành chia sẻ: "Tôi yêu cô ấy vì thấy được sự thấu hiểu và đồng cảm. Khi đó, tôi chỉ cần một người hiểu mình, còn vất vả ngoài kia không quan trọng."

Cuối chương trình, anh Thành nhắn nhủ đến vợ: "Những sự hy sinh, những điều em làm từ trước đến nay, anh biết hết. Những điều anh làm chưa tốt, anh cũng hiểu. Chúng ta cùng nhau cố gắng, phát triển nhé."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình