Chuyện tình 'chú - cháu' của HLV taekwondo 50 tuổi ở TP.HCM
Chuyện tình 'chú - cháu' của HLV taekwondo 50 tuổi

Anh Huỳnh Thanh, huấn luyện viên taekwondo 50 tuổi tại TP.HCM, đã tìm được tình yêu đích thực và lần đầu làm chồng, làm cha ở độ tuổi xế chiều. Câu chuyện tình yêu của anh và vợ kém 25 tuổi khiến nhiều người xúc động.

Gặp gỡ định mệnh

Tháng 6/2023, trong chuyến công tác tại Hà Nội, anh Huỳnh Thanh (sinh năm 1976) tình cờ gặp Quỳnh Hương (sinh năm 2001, quê Hải Dương, nay là Hải Phòng). Ngay từ giây phút đầu tiên, anh đã cảm thấy rung động đặc biệt với cô gái trẻ. Mạnh dạn xin số điện thoại, anh bắt đầu cuộc trò chuyện làm quen. “Tình yêu khó lý giải lắm”, anh chia sẻ, cho rằng đó chính là duyên phận.

Từ xưng hô 'chú - cháu' đến vợ chồng

Vì khoảng cách tuổi tác lớn, ban đầu cả hai xưng hô “chú - cháu”. Sau một thời gian tìm hiểu, họ nhận thấy sự hòa hợp về tính cách và quan điểm sống, dần nảy sinh tình cảm. Đến tháng 11/2023, họ chính thức trở thành người yêu. Anh Thanh thừa nhận rào cản về tuổi tác và khoảng cách địa lý 1.600 km là thử thách lớn, nhưng cả hai quyết tâm vượt qua bằng tình yêu và nỗ lực. Trong gần hai năm yêu xa, anh Thanh đã bay ra Hà Nội 7 lần và đặt vé cho Quỳnh Hương vào TP.HCM 10 lần. Sự chân thành và quan tâm của anh đã chinh phục trái tim cô gái trẻ, khiến cô tin tưởng và chấp nhận lời cầu hôn, quyết định chuyển vào TP.HCM sống.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đám cưới vắng cô dâu

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 7/2025 tại nhà gái ở Hải Phòng. Tuy nhiên, trước ngày cưới, Quỳnh Hương bất ngờ nhập viện vì vấn đề sức khỏe. Do thiệp mời đã phát và mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, gia đình quyết định không hoãn tiệc. Anh Thanh vừa chăm sóc vợ trong viện, vừa lo liệu hôn lễ. Ngày cưới, cô dâu không thể tham dự, anh Thanh thay vợ thực hiện các nghi lễ và đón tiếp khách khứa. Mẹ anh (75 tuổi) cùng họ hàng nhà trai có mặt để làm thủ tục trao dâu - nhận rể. Cô dâu theo dõi buổi lễ qua cuộc gọi video, cảm thấy ấm lòng vì sự động viên của chồng và gia đình. Một tháng sau, đám cưới tại nhà trai ở TP.HCM diễn ra trọn vẹn với sự hiện diện của cả hai, nhận được nhiều lời chúc phúc.

Hạnh phúc làm cha ở tuổi 50

Đầu năm nay, vợ chồng anh Thanh đón con đầu lòng. Làm bố ở tuổi 50, anh không giấu được niềm hạnh phúc: “Không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc”. Từ khi vợ mang thai, anh hồi hộp cùng cô đi khám, nhìn thấy con lớn dần. Anh còn tham gia lớp học dành cho cha mẹ để biết cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Khoảnh khắc ẵm con trên tay, anh cảm thấy hạnh phúc lâng lâng. Dù vụng về khi thay tã, kiên nhẫn dỗ con khóc đêm, nhưng bản năng làm cha giúp anh làm mọi thứ vì con. Trên võ đường, anh quen với những cú đánh mạnh mẽ, nhưng khi chăm con, anh trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng bế bồng và ru ngủ. Đến nay con đã 3 tháng tuổi, anh vẫn tiếp tục học cách chăm sóc. Ngoài giờ dạy võ, anh dành trọn thời gian cho vợ con. Anh còn lập kênh TikTok để ghi lại hành trình chăm em bé, lưu giữ kỷ niệm gia đình.

Vượt qua bao khó khăn, anh Thanh và Quỳnh Hương đã xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, chứng minh rằng tình yêu không biên giới tuổi tác.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình