Không rào cản tuổi tác: Chuyện tình cô trò thành vợ chồng của MC Lê Anh
Chuyện tình cô trò thành vợ chồng của MC Lê Anh

Trong cuộc trò chuyện cởi mở, MC Lê Anh và vợ là Thu Hảo đã chia sẻ về hành trình tình yêu đặc biệt kéo dài 10 năm từ thầy trò thành vợ chồng. Khoảng cách tuổi tác và vị thế từng là rào cản, nhưng cả hai đã vượt qua bằng sự thấu hiểu và tôn trọng.

Hành trình từ thầy trò đến tri kỷ

Thu Hảo kể lại: "Hồi đó tôi là lớp trưởng, trước mặt thầy Lê Anh lúc nào cũng nể sợ. Thầy nghiêm khắc và kỹ tính, nhưng chính vẻ tri thức, chỉn chu đó lại là 'gu' người chồng mà tôi mơ ước. Tôi âm thầm nể trọng thầy, chẳng dám nghĩ có ngày lại đứng cạnh thầy với danh xưng khác."

Lê Anh chia sẻ: "10 năm đó tôi không thấy rào cản, chỉ thấy mình đang quan sát một cô học trò trưởng thành dần. Từ vị thế thầy - trò, cứ thế 'ngấm' nhau rồi thành tri kỷ. Lời tỏ tình với chúng tôi không giống phim ảnh, nó giống như trái chín cây, tự nhiên bước lại gần nhau."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vị thế trong gia đình: Không phải rào cản

Thu Hảo từng là Trưởng khoa Du lịch - Khách sạn, còn Lê Anh là nguyên Trưởng bộ môn. Về cấp bậc, chị đứng trên chồng. Lê Anh cười: "Vợ tôi 'oách' hơn hẳn vì là Trưởng khoa. Tôi nể vợ lắm. Từng làm Phó khoa, tôi hiểu áp lực 'làm sếp' bào mòn tâm sức thế nào. Ở nhà, tôi vừa nể vừa sợ vợ."

Thu Hảo cho biết: "Anh ấy hay khen vợ thế thôi, nhưng ở nhà vẫn đảm đương nhiều việc quan trọng. Dù không làm cùng trường, cùng ngành nên chúng tôi chia sẻ nhanh. Tôi vẫn tham khảo ý kiến anh về cách điều hành vì anh là bậc tiền bối."

Hành trình học vị và sự nghiệp

Lê Anh hoàn thành Tiến sĩ Quản lý Văn hóa song song với nghề MC và giảng dạy. Anh nói: "Tôi muốn làm tròn cái 'nền' của một người giảng viên. Giai đoạn làm luận án là thử thách về sức bền vì vừa chạy show, vừa đi dạy, lại lo lấy vợ."

Đám cưới kín tiếng giữa mùa dịch

Đám cưới được tổ chức vào tháng 12/2020, chỉ trong nội bộ gia đình. Lê Anh giải thích: "Dịch Covid-19 vẫn còn, tổ chức đông người phiền toái và tiềm ẩn hệ lụy. Chúng tôi thuyết phục bố mẹ làm gói gọn trong nhà."

Thu Hảo thừa nhận: "Con gái ai chẳng thích đám cưới lung linh. Nhưng khi nghe chồng phân tích về sự an toàn và không gian riêng tư, tôi thấy điều đó đúng. Sự 'lặng lẽ' giúp chúng tôi được sống cho nhau, anh được làm người đàn ông bình thường đi rước dâu."

Giải quyết bất đồng: Không to tiếng

Thu Hảo chia sẻ: "Không to tiếng không có nghĩa lúc nào cũng màu hồng. Có lúc tôi 'hậm hực' vì anh không thích thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Nhưng khi nghe chồng phân tích về áp lực công chúng và mong muốn giữ bình yên, tôi hiểu và thương anh hơn."

Lê Anh nói: "Ở tuổi tôi, không còn nhu cầu chứng minh điều gì. Khi Hảo dỗi, tôi giải thích cặn kẽ thay vì tranh cãi. Có khi tôi chủ động xin đình chiến, chạy xuống hầm xem phim, lúc về auto ok. Lấy nhau khi đã chín chắn giúp chúng tôi 'đối thoại' hơn là 'đối đầu'."

Khoảnh khắc làm cha mẹ

Lê Anh lần đầu làm bố ở tuổi ngoài 40. Ngày con chào đời là buổi sáng bất ngờ khi bác sĩ chỉ định sinh mổ. Anh nhớ lại: "Không có niềm vui vỡ òa, chỉ có lo lắng nghẹt thở. Trong đầu tôi chỉ toàn nỗi lo con sinh non. Tôi không nhớ nói được gì với vợ, có lẽ chỉ 'Cố lên em!'."

Thu Hảo cảm nhận: "Nhìn ánh mắt chồng, tôi biết anh căng thẳng tột độ. Cách anh tất tả lo liệu ê-kíp, thủ tục quyết đoán là điểm tựa lớn nhất. Phải đến khi nghe tiếng con khóc, mọi tảng đá mới được trút bỏ."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cân bằng giữa công việc và gia đình

Khi có con, Lê Anh ví MC là "con diều" và giảng dạy là "sợi dây diều". Anh nói: "Con là 'ngọn gió', gió thổi hướng nào diều phải nương theo. Cả hai cùng điều chỉnh để sợi dây luôn căng vừa đủ."

Thu Hảo nhận xét: "Anh chồng thay đổi nhiều, từ người chỉ biết công việc thành ông bố bỉm sữa 'được việc'. Chúng tôi thay phiên nhau, khi anh bận tôi lui lại và ngược lại. Sự cân bằng đến tự nhiên vì cả hai đều hiểu tổ ấm là bến đỗ cuối cùng."