Choi Ji Woo, sinh năm 1975, là minh tinh biểu tượng của làn sóng Hallyu, nổi tiếng khắp châu Á những năm 2000. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng phim bi" và "nữ hoàng nước mắt" nhờ hai bộ phim kinh điển Bản Tình Ca Mùa Đông và Nấc Thang Lên Thiên Đường. Thời trẻ, Choi Ji Woo sở hữu nhan sắc thanh tú, đôi mắt biết nói, và là thần tượng trong mộng của nhiều người ở thời hoàng kim.
Nhan sắc tuổi 51 gây ngỡ ngàng
Mới đây, Choi Ji Woo đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng, khiến công chúng ngỡ ngàng vì ngoại hình tươi tắn, trẻ trung. Dù đã bước sang tuổi 51 và trải qua một lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn duy trì vóc dáng thon gọn cùng làn da săn chắc, mịn màng đáng ngưỡng mộ. Nhiều người nhận xét cô trông chỉ như ngoài 30 tuổi.
Trong những bức ảnh chụp cận mặt dưới ánh sáng tự nhiên, làn da trắng mịn và gương mặt gần như không có dấu hiệu lão hóa của cô khiến nhiều người trầm trồ. Phong cách thời trang tối giản nhưng năng động càng tôn lên thần thái rạng rỡ, sang trọng. Netizen để lại nhiều bình luận khen ngợi: "51 tuổi mà thế này thật khó tin", "Mãi mãi là nữ thần", "Nữ thần Bản tình ca mùa đông vẫn đẹp như ngày nào", "Khí chất vẫn không hề thay đổi".
Đời tư kín tiếng và gia đình nhỏ
Tháng 3/2018, Choi Ji Woo gây bất ngờ khi thông báo kết hôn. Ông xã của cô là CEO một công ty ứng dụng điện thoại, kém cô 9 tuổi. Tháng 5/2020, nữ diễn viên hạ sinh con gái đầu lòng. Choi Ji Woo chọn cách giấu kín hình ảnh chồng và con gái hoàn toàn, chưa từng để lộ mặt cả hai.
Tuy nhiên, cô từng khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt ảnh con gái nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh, con gái cô diện hanbok với tông màu nhẹ nhàng, tạo vẻ ngoài thanh lịch, đáng yêu. Khoảnh khắc cô bé lễ phép cúi chào theo phong tục chào hỏi người lớn dịp năm mới tại Hàn Quốc nhận được nhiều lời khen.
Sau khi lấy chồng và sinh con, Choi Ji Woo khá kín tiếng về đời sống riêng tư, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trong các dịp đặc biệt.



