Một ngày sau khi đội tuyển Argentina nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động MetLife (Mỹ), Antonela Roccuzzo đã đăng tải tâm thư xúc động để cổ vũ và tôn vinh hành trình của chồng, Lionel Messi.
Antonela Roccuzzo: 'Anh sẽ luôn là người giỏi nhất'
Trên trang cá nhân, bà mẹ ba con chia sẻ niềm tự hào dành cho siêu sao 39 tuổi. "Anh sẽ luôn là người giỏi nhất. Không chỉ vì tài năng mà bởi anh chưa bao giờ ngừng là chính mình. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu đến cùng và cống hiến trọn vẹn đến giây cuối cùng", Antonela viết.
Người đẹp 38 tuổi nhấn mạnh chính sức mạnh tinh thần và khả năng đứng dậy sau mỗi lần gục ngã đã làm nên sự độc nhất của Messi. "Anh là tấm gương sáng nhất cho các con và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người. Em ngưỡng mộ anh hơn mọi lời nói và rất tự hào khi được đồng hành cùng anh trong cuộc đời này. Em yêu anh rất nhiều", Antonela bày tỏ.
Hậu phương vững chắc trên khán đài
Trong suốt hành trình của Argentina tại giải đấu, Antonela luôn là hậu phương vững chắc. Cô cùng các con có mặt trên khán đài cổ vũ Messi trong nhiều trận đấu: trận mở màn bảng J thắng Algeria 3-0 ngày 17/6 tại Kansas City, trận gặp Áo ngày 23/6, và trận thắng Jordan 3-1 ngày 28/6, nơi cô ăn mừng cuồng nhiệt sau khi Messi ghi bàn.
Khi Messi lập cú đúp trong chiến thắng ở vòng 1/8 trước Ai Cập ngày 7/7, Antonela cũng đăng tải hình ảnh ăn mừng kèm dòng chia sẻ ngọt ngào dành cho người bạn đời.
Theo People, những lời động viên của Antonela nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ, khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với sự nghiệp của Messi.



