Nhà văn Nguyễn Thái Hải, tác giả 'Cha con ông Mắt Mèo', qua đời ở tuổi 77
Nhà văn Nguyễn Thái Hải qua đời ở tuổi 77

Nhà văn Nguyễn Thái Hải, người được biết đến qua tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng “Cha con ông Mắt Mèo”, đã qua đời vào ngày 22/4 tại Đồng Nai, hưởng thọ 77 tuổi. Ông sinh năm 1950, quê gốc ở Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), và bắt đầu sự nghiệp văn chương từ năm 19 tuổi với tác phẩm đầu tay “Hoa tầm gởi”.

Hành trình văn chương hơn nửa thế kỷ

Trong suốt hơn 50 năm sáng tác, nhà văn Nguyễn Thái Hải đã viết nhiều thể loại, nhưng phần lớn các tác phẩm của ông dành cho thiếu nhi. Khi viết cho người lớn, ông thường dùng bút danh Khôi Vũ. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm nổi bật như “Già lửa”, “Người có một thời”, “Giữa dòng đời”, “Triệu phú”, “Ngọn lửa âm thầm”… Trong số đó, tiểu thuyết “Lời nguyền hai trăm năm” đã từng đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1990.

Ở mảng sáng tác cho thiếu nhi, các tác phẩm như “Cha con ông Mắt Mèo”, “Ba chàng thám tử”, “Những trái sao xoay”… đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc. Ông không chỉ là một nhà văn tài năng mà còn là người tích cực phát hiện và bồi dưỡng các cây bút trẻ, đặc biệt trong thời gian phụ trách ấn phẩm dành cho học sinh tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai. Ông cũng thường xuyên tham gia các hoạt động khuyến đọc và giao lưu với học sinh tại địa phương.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những đóng góp và tình cảm từ đồng nghiệp

Trên trang cá nhân, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Bà nhấn mạnh sự bền bỉ sáng tác của Nguyễn Thái Hải trong nhiều năm, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông đối với văn học địa phương và việc hỗ trợ các cây bút trẻ. Bà kể lại: “Nhà văn Nguyễn Thái Hải - Khôi Vũ có hành trình văn chương thật dài và có một thành quả sáng tác đáng nể. Nhà văn góp phần không nhỏ cho diện mạo văn học Việt Nam, đặc biệt là người và đất Đồng Nai được anh khắc họa một cách riêng biệt trong sáng tác của mình. Có lần gặp tôi, khi trò chuyện, anh nói: 'Giờ mình mới có hơn 70 đầu sách. Phải viết cho đủ 100 đầu sách mới gác bút nghỉ ngơi được'”.

Lễ viếng và an táng nhà văn Nguyễn Thái Hải được tổ chức tại Đồng Nai. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với nền văn học nước nhà, đặc biệt là văn học thiếu nhi và văn học Đồng Nai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình