Vân Sơn trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm: Áp lực và trăn trở trong 'Đại tiệc trăng máu 8'
Vân Sơn trở lại màn ảnh sau 20 năm với áp lực lớn

Vân Sơn trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm: Áp lực và trăn trở trong 'Đại tiệc trăng máu 8'

Chiều ngày 19 tháng 3, đoàn làm phim Đại tiệc trăng máu 8 đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, công bố thông tin về dự án điện ảnh sắp ra rạp vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30 tháng 4. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Quang Minh, Đức Khuê, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, và đặc biệt là sự xuất hiện của nghệ sĩ Vân Sơn. Dù đang sinh sống tại Mỹ, nam nghệ sĩ đã sắp xếp thời gian để tham gia và "bật mí" về vai diễn Tâm OK, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng.

Trăn trở của Vân Sơn khi chọn vai diễn

Vân Sơn chia sẻ rằng hơn 20 năm trước, anh từng hợp tác với đạo diễn Charlie Nguyễn trong một số dự án phim, nhưng những tác phẩm này không được trình chiếu tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây, nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời mời về nước đóng phim, nhưng đều từ chối. Ở tuổi 65, Vân Sơn không ngại thừa nhận bản thân là người kén chọn vai diễn, với ba tiêu chí rõ ràng.

"Thứ nhất, nếu kịch bản không hay, tôi sẽ không nhận. Thứ hai, kịch bản hay nhưng vai không phù hợp, tôi cũng từ chối. Thứ ba, kịch bản hay, vai hay nhưng thời gian không phù hợp, tôi không thể tham gia. Mãi đến bây giờ, tôi mới có duyên góp mặt trong dự án Đại tiệc trăng máu 8, có cơ hội làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và dàn diễn viên tài năng", Vân Sơn bày tỏ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Áp lực khi trở lại màn ảnh rộng

Sau khoảng 20 năm vắng bóng, Vân Sơn thừa nhận không tránh khỏi những trăn trở. Ông cho biết Đại tiệc trăng máu 8 sở hữu kịch bản hấp dẫn, nhưng việc tạo nên những thước phim hay là điều khó thực hiện. Khi về Việt Nam tham gia dự án, nam nghệ sĩ được làm việc với một ê kíp chu toàn, lên kế hoạch sát sao cho từng buổi quay hình. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại áp lực không nhỏ.

"Có hôm tôi dậy từ lúc 4 giờ sáng, làm việc đến 7-8 giờ tối, thậm chí nhiều khi quay đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Áp lực tiếp theo là tôi gặp một đạo diễn tài năng lại rất chịu khó và kỹ lưỡng trong kịch bản. Diễn phim này, tôi phải cẩn thận từng lời nói để đảm bảo tính chính xác. Trong khi lên sân khấu hoặc đứng trước máy quay, tôi muốn những gì tự nhiên nhất. Vậy mà với phim này, tôi phải bỏ hết những điều đó để làm sao nhập vai một cách tròn trịa", Vân Sơn chia sẻ.

Thách thức khi đóng cùng dàn diễn viên trẻ

Đóng cùng dàn diễn viên "toàn trẻ đẹp, tài năng", Vân Sơn hài hước thừa nhận ông phải "chạy theo muốn chết". Ông nói: "20 năm rồi mới trở lại làm điện ảnh Việt Nam, tất nhiên cái 'gốc' của mình có nhưng để theo kịp các em trong quá trình quay hình thì tôi cũng phải cố gắng. Bây giờ ngành điện ảnh Việt tiến bộ so với thời kỳ trước rất nhiều. Để bắt kịp được với anh em thì đó là sự nỗ lực rất lớn. Áp lực lớn nữa là không biết mọi người có đón nhận mình hay không".

Trong quá trình đóng phim, Vân Sơn thừa nhận việc thực hiện cú one shot (cảnh quay liền mạch không cắt ghép) kéo dài hơn 30 phút là một trải nghiệm khó quên. Ông giải thích: "Chỉ cần một người sai thì sẽ phải làm lại từ đầu. Anh em đã làm với nhau để tạo nên một cú máy thật tuyệt vời".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đánh giá cao Vân Sơn

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khẳng định từ trước đến nay, anh không chọn diễn viên vì chiêu trò mà vì sự phù hợp. "Khi nghe đến anh Vân Sơn, tôi cảm thấy thích thú. Vì đối với tôi, anh ấy có cái gì đó gần giống nhân vật trong phim. Đã lâu rồi anh ấy chưa xuất hiện trên màn ảnh rộng Việt Nam. Khi cùng anh đọc kịch bản, mọi người đều thấy rằng anh ấy chính là lựa chọn tốt cho nhân vật Tâm OK", nam đạo diễn bày tỏ.

Với sự trở lại đầy tâm huyết của Vân Sơn, Đại tiệc trăng máu 8 hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh đáng chờ đợi trong dịp lễ sắp tới.