Nhiều phiên bản của vở diễn đã được dựng và đều gặt hái thành công. Vào tối 29.4 vừa qua, nhóm Kịch Hồng Trang tại TP.HCM đã chính thức ra mắt phiên bản mới, tiếp tục chạm đến trái tim khán giả và khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Buổi ra mắt đầy cảm xúc
Buổi diễn có sự hiện diện của e kíp đầu tiên thực hiện vở Thời con gái đã xa, bao gồm tác giả Nguyễn Thu Phương, NSND Kim Xuân trong vai nữ chính, cùng đài trưởng chỉ huy đêm diễn NSƯT Lê Diễn. Họ đã chia sẻ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến thế hệ diễn viên trẻ tiếp nối thành công.
Tác giả Nguyễn Thu Phương bày tỏ: "Ngoài nỗ lực của tôi với tư cách một tác giả còn trẻ, tôi còn nhận được kinh nghiệm quý báu từ đạo diễn NSƯT Đoàn Bá, người đã thổi hồn vào vở diễn ngày ấy. Thầy đã mang những ký ức về Trường Sơn vào từng chi tiết, từng nhân vật, làm rung động trái tim người xem".
NSND Kim Xuân xúc động chia sẻ: "Tôi có một vai diễn được mọi người gọi là vai để đời. Nhân vật của tôi có gương mặt bị bom tàn phá, xấu xí nhưng lại rất đẹp trong hành trang sự nghiệp của tôi".
Diễn xuất nội lực trong không gian giản dị
Các diễn viên trẻ như Hồng Trang (vai Diệu), Nghinh Lộc (vai Diễm), cùng Vũ Trần, Kỳ Thảo, Bảo Châu, Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến và Nhã Uyên đã thể hiện sự chắc tay, tươi tắn và đầy rung cảm trên sân khấu. Không gian kịch cà phê vô cùng đơn giản, buộc các diễn viên phải chinh phục khán giả bằng chính nội lực diễn xuất của mình.
Việc dàn dựng một vở chính kịch dài hơi, quy mô lớn như sân khấu chính quy trong không gian kịch cà phê là một thách thức lớn. Nhóm kịch Hồng Trang đã thực sự chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng đáng nể của mình.



