Bộ phim 'Đại tiệc trăng máu 8' đang gây xôn xao dư luận khi nhiều khán giả bỏ về giữa chừng vì cảm thấy khó hiểu và nhàm chán. Tuy nhiên, những ai kiên nhẫn ở lại lại được thưởng thức một tác phẩm đầy bất ngờ và hài hước.
Một trải nghiệm kỳ lạ
Tại một suất chiếu ở Hà Nội, rạp chỉ lấp đầy 1/4 số ghế. Sau 30 phút đầu, hơn nửa số khán giả đã bỏ về, số còn lại thì nói chuyện, bấm điện thoại hay thở dài. Nhưng từ phút 40, tiếng cười bắt đầu vang lên.
Cốt truyện độc đáo
Phim xoay quanh một đoàn làm phim kinh dị gặp xác sống thật. Sau cuộc rượt đuổi, chỉ một diễn viên sống sót. Nhưng thực chất, đây là một bộ phim được quay bằng một cú máy duy nhất. 'Đại tiệc trăng máu 8' ghi lại quá trình đoàn phim vật lộn để hoàn thành tác phẩm.
Khoảng 30 phút đầu như một mớ hỗn độn, nhưng sau đó phim 'lật bài' giải thích mọi chi tiết ngớ ngẩn, biến câu chuyện trở nên có cấu trúc và chủ đích.
Bản remake của 'One Cut of the Dead'
Đây là bản remake của phim Nhật 'One Cut of the Dead' (2017), từng gây sốt với kinh phí 30.000 USD nhưng thu về hơn 30 triệu USD. Phim Việt của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh giữ tinh thần gốc nhưng có sáng tạo phù hợp văn hóa Việt, với dàn diễn viên đông đảo gồm Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, và nhiều cameo như Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng.
Phim Việt 'mắng' phim Việt
Điểm thú vị là phim không ngại tự giễu và cà khịa điện ảnh Việt: từ chuyện đạo diễn làm phim nhảm, TikToker lấn sân, đến trend phim kinh dị ăn khách. Những miếng hài được cài cắm khéo léo, nhưng đòi hỏi khán giả am hiểu ngành phim mới nắm bắt hết.
Phim có thể ví như ly whisky: ngụm đầu cay gắt, nhưng kiên nhẫn sẽ thấy hậu vị nồng nàn. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi.



