Sinh năm 1969 tại Hong Kong, Trương Khả Di sớm sang Anh học nội trú, rèn tính tự lập từ nhỏ. Cơ duyên điện ảnh đến khi đạo diễn Từ Khắc phát hiện trên phố, mời cô đóng vai em họ Lương Gia Huy trong Bản sắc anh hùng 3 (1989) cùng Châu Nhuận Phát và Mai Diễm Phương.
Hành trình từ sinh viên Manchester đến ngôi vị Thị hậu
Sau khi tốt nghiệp Đại học Manchester năm 1991, Trương Khả Di thử sức với nhóm nhạc nữ Peanut Girls nhưng tan rã sau một album. Cô làm nhân viên văn phòng nhưng nhận ra cuộc sống công sở gò bó. Năm 1994, cô ghi danh cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, lọt top 5 và gia nhập TVB.
Năm 2003, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) với vai Lữ Tứ Nương trong Quá khứ và hiện tại. Bộ phim Thâm cung nội chiến (2004) đưa vai An Xuyến của cô trở thành biểu tượng phim truyền hình Hong Kong. Cô tiếp tục ghi dấu trong Thần điêu đại hiệp, Huynh đệ song hành, Mối tình nồng thắm.
Biệt danh 'kiêu chảnh' và căn bệnh tuyến giáp
Trương Khả Di nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, bị truyền thông gọi là 'Hoa đán khó tính' hay 'Trương nhị tiểu thư'. Nhiều đồng nghiệp cho rằng cô không dễ gần, nhưng người bênh vực cho rằng cô chỉ thẳng tính, không xấu tính.
Năm 2011, ở đỉnh cao sự nghiệp, cô mắc bệnh tuyến giáp, phải tạm dừng công việc. Nội tiết tố ảnh hưởng sức khỏe và tâm trạng, khiến dư luận hiểu lầm cô mắc bệnh tâm lý, gây áp lực lớn. Sau hồi phục, cô không coi việc đóng phim liên tục hay tranh giải là mục tiêu duy nhất, mà chọn lọc vai diễn và dành thời gian cho sức khỏe.
Khước từ vai mẹ, khao khát phá vỡ khuôn mẫu
Sau khi khỏi bệnh, Trương Khả Di thay đổi hợp đồng với TVB, giảm số lượng phim. Theo Sina, cô chia sẻ không muốn chỉ đóng vai người mẹ mỗi lần xuất hiện. Cô cho rằng phụ nữ trung niên có thể năng động, ham vui, thư thái và tận hưởng cuộc sống, hy vọng các vai diễn tương lai phá vỡ khuôn mẫu truyền thống, không dựa vào tuổi tác để quyết định cách sống của nhân vật.
Trương Khả Di không từ chối hoàn toàn việc đóng phim, chỉ cần gặp kịch bản phù hợp và có sự ăn ý. Cô không còn gượng ép nhận vài phim một năm chỉ để duy trì độ nhận diện.
U60 trở thành tỷ phú, đơn thân lẻ bóng
Hiện tại, nữ diễn viên dành thời gian thành lập công ty thương mại riêng, đạt thành công vang dội, cộng với tài sản thừa kế từ gia đình. Ở tuổi ngoài 50, cô sở hữu tài sản chục triệu USD (hàng trăm tỷ đồng), sống như bà hoàng, trở thành tỷ phú đích thực.
Về đời tư, cô từng có mối tình 10 năm với doanh nhân Đổng Ba, sau đó quen quản lý Trần Dung Sâm nhưng không kéo dài. Năm 2008, cô gặp Tăng An Bang, một doanh nhân giàu có, nhưng tình cảm chấm dứt năm 2010. Sau ba mối tình sâu đậm, Trương Khả Di sống kín tiếng, theo chủ nghĩa độc thân, không định sinh con mà sẽ để lại tài sản cho các con của chị em gái.
Nhờ tập thể dục thể thao và thái độ sống lạc quan, cô vẫn trẻ đẹp ở tuổi 57. Trương Khả Di miêu tả cuộc sống hiện tại bằng ba màu: đỏ (tình yêu, nhiệt huyết), xanh lam (sự lắng đọng, điềm tĩnh) và đen (dũng khí từ bỏ tất cả để về số 0).
Những năm gần đây, cô tham gia phim điện ảnh Lâm thời kiếp án (2024), từng sang đại lục làm trợ diễn và cố vấn cho các chương trình về diễn xuất. Ở tuổi U60, cô coi diễn xuất là trải nghiệm, không phải mục đích sống duy nhất. Khi rời xa ống kính, cô theo đuổi sở thích thiên văn, địa lý, khảo cổ và học các khóa trực tuyến về công nghệ mới.



