Trấn Thành đối diện tranh cãi về ngôn ngữ trong phim Thỏ Ơi!! tại buổi họp báo
Chiều ngày 12/2, buổi họp báo ra mắt bộ phim Thỏ Ơi!! – dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Trấn Thành – đã chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là tác phẩm nhận được sự chú ý đặc biệt và đạt doanh thu chiếu sớm cao nhất trong mùa phim Tết, Thỏ Ơi!! nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và công chúng. Trước khi bước vào thảm đỏ buổi tối, Trấn Thành cùng dàn diễn viên và ê-kíp đã có buổi trò chuyện, chia sẻ chi tiết về quá trình sản xuất phim.
Quan điểm thẳng thắn về ngôn ngữ nhạy cảm và phân loại độ tuổi
Khi được hỏi về việc những câu thoại mang tính chất chửi thề trong phim, chẳng hạn như cách nói lái như “đan mạch”, liệu có gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ hay không, Trấn Thành đã khựng lại vài giây trước khi đưa ra câu trả lời dứt khoát. Anh khẳng định bộ phim được gắn nhãn T18, đồng nghĩa với việc chỉ khán giả từ 18 tuổi trở lên mới được phép vào rạp. “18 tuổi thì không còn là trẻ con nữa,” anh nói. Theo nam đạo diễn, việc quản lý con cái thuộc trách nhiệm của phụ huynh, và không thể vì lo ngại mà ngăn cản nhà làm phim sáng tạo trong phạm vi phân loại đã được quy định rõ ràng.
Trấn Thành nhấn mạnh rằng mỗi bộ phim đều có đối tượng khán giả riêng, và hệ thống phân loại độ tuổi được thiết lập chính là để đảm bảo điều đó. “Mình là cha mẹ thì phải tự quản lý con mình. Phân loại là để từng đối tượng xem phim phù hợp,” anh chia sẻ. Đồng thời, anh cũng đặt lại vấn đề một cách thẳng thắn: không ít người từng lén xem những nội dung bị hạn chế khi còn nhỏ, nhưng rồi vẫn trưởng thành bình thường. Theo anh, quá trình lớn lên luôn đi kèm với sự va chạm và tự nhận thức. “Ba mẹ già là một chuyện, còn chuyện mình lớn lên là một chuyện khác,” Trấn Thành bày tỏ, cho rằng sự trưởng thành của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào một vài câu thoại trong phim.
Phản ứng trái chiều từ công chúng và mạng xã hội
Phát ngôn này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều ngay tại khán phòng và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Một số khán giả tỏ ra đồng tình, cho rằng hệ thống phân loại độ tuổi đã tồn tại để bảo vệ người xem, và việc giáo dục con cái không thể “khoán trắng” cho nhà làm phim. Họ nhận định quan điểm của Trấn Thành là thực tế, phản ánh đúng ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm gia đình.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự băn khoăn. Một bộ phận cho rằng dù được gắn nhãn T18, phim Việt phát hành dịp Tết – thời điểm cả gia đình thường cùng nhau ra rạp – vẫn có khả năng tiếp cận nhóm khán giả trẻ theo nhiều cách khác nhau. Vì thế, yếu tố ngôn ngữ cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong bối cảnh văn hóa đại chúng có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Một số bình luận nổi bật từ cộng đồng mạng:
- “Ông Xìn nói đúng mà, gắn nhãn T18 đâu phải để cho vui.”
- “Phim giới hạn độ tuổi, từ 18 tuổi trở lên nghĩa là khán giả đã đủ lớn, đủ trưởng thành rồi.”
- “Giờ còn phải thắc mắc mấy chuyện đó hả.”
- “Thật ra phim ông Xìn thường có mấy câu đó, nhưng cho vào thì nó vui vẻ, nó gần gũi hơn thôi.”
- “T18 rồi, muốn cái gì nữa hả.”
Phong cách đối thoại quen thuộc và tác động đến giai đoạn công chiếu
Giữa những tranh luận sôi nổi, không thể phủ nhận rằng câu trả lời của Trấn Thành tiếp tục cho thấy phong cách quen thuộc của anh: thẳng thắn, trực diện và luôn sẵn sàng đối thoại. Và cũng giống như nhiều phát ngôn trước đây, quan điểm lần này nhiều khả năng sẽ còn được bàn luận sâu rộng khi Thỏ Ơi!! chính thức bước vào giai đoạn công chiếu rộng rãi trên toàn quốc. Sự kiện này không chỉ làm nổi bật vấn đề về ngôn ngữ trong điện ảnh mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ trong việc định hướng khán giả trẻ.



