Phương Anh Đào và Tuấn Trần tái hợp trong 'Báu vật trời cho' - Áp lực vượt qua 'cái bóng' của Mai
Phương Anh Đào, Tuấn Trần tái hợp trong phim Tết 2026

Phương Anh Đào và Tuấn Trần tái hợp trong 'Báu vật trời cho' - Áp lực vượt qua 'cái bóng' của Mai

Sau hai năm kể từ thành công vang dội của bộ phim Mai, cặp đôi diễn viên tài năng Phương Anh Đào và Tuấn Trần một lần nữa tái hợp trong dự án điện ảnh Tết Nguyên đán 2026 mang tên Báu vật trời cho. Bộ phim này được xem là một trong những ứng viên sáng giá trên đường đua phim Tết năm nay, cùng với các tác phẩm khác như Thỏ ơi của Trấn Thành, Mùi Phở của Minh Beta, và Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang.

Những chia sẻ chân thành từ hai ngôi sao

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với báo chí, Phương Anh Đào và Tuấn Trần đã bày tỏ cảm xúc hồi hộp và lo lắng trước ngày công chiếu chính thức của phim. Phương Anh Đào, diện một chiếc đầm hồng pastel thanh lịch kết hợp trang sức đính đá, chia sẻ rằng một trong những lý do cô nhận dự án này là vì có sự góp mặt của Tuấn Trần. Tuy nhiên, cô thừa nhận cả hai đều cảm thấy áp lực khi phải vượt qua cái bóng của vai diễn trong phim Mai cách đây hai năm.

"Trên phim trường, tôi và anh Tuấn nhiều lần xảy ra tranh luận. Có nhiều lý do nhưng xuất phát từ việc cả hai không hiểu ý đối phương muốn nói. Sau đó, chúng tôi từ từ ngồi lại trao đổi và tìm cách thống nhất để làm mới nhân vật của mình", Phương Anh Đào tâm sự.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong khi đó, Tuấn Trần, xuất hiện với blazer kẻ sọc tông màu nâu đất, cho biết anh cảm thấy an tâm khi đóng chung với Phương Anh Đào. Anh học hỏi được nhiều từ đồng nghiệp và nhận thấy cả hai đã bớt lịch sự, khách sáo hơn so với lần đầu hợp tác. Đáng chú ý, Tuấn Trần vừa trải qua ca phẫu thuật nối dây chằng nên gặp khó khăn khi di chuyển, nhưng anh vẫn kiên trì tập vật lý trị liệu và thường xuyên thăm khám để sớm hồi phục.

Câu chuyện và diễn biến của phim

Báu vật trời cho do đạo diễn Lê Thanh Sơn cầm trịch, với bối cảnh chính diễn ra ở miền biển. Phim kể về câu chuyện của Ngọc (do Phương Anh Đào thủ vai), một người mẹ đơn thân có con tên Tô nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trong một chuyến đi biển, cô tình cờ gặp Hồng (do Tuấn Trần đóng) – một chàng trai làng chài phóng khoáng, và bất ngờ phát hiện anh chính là người đã góp phần tạo nên sự ra đời của Tô. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe này kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

Hành trình cá nhân và sự nghiệp của hai diễn viên

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào sở hữu sắc vóc quyến rũ, khuôn mặt đẹp và phong cách thời trang sang trọng. Nữ diễn viên luôn xuất hiện chỉn chu trong các sự kiện giải trí và buổi phỏng vấn. Cô chia sẻ ngoài phim ảnh, mình dành thời gian đọc sách, đi du lịch và học thêm các kỹ năng phục vụ công việc. Phương Anh Đào không cảm thấy áp lực về chuyện lập gia đình và cho biết trong vòng 3-5 năm tới, cô vẫn tập trung cho sự nghiệp điện ảnh.

Về phần Tuấn Trần, anh là một trong những ngôi sao được săn đón nhất tại thị trường điện ảnh Việt Nam. Năm 2025 là một năm thành công rực rỡ của anh khi nhận được loạt giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải như Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV và Cánh diều. Sau Báu vật trời cho, Tuấn Trần sẽ tiếp tục gặp lại khán giả với bộ phim Hộ linh tráng sĩ trên màn ảnh rộng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cặp diễn viên đang trông đợi ngày gặp gỡ khán giả trong những chuyến cinetour vào mùa Tết Nguyên đán năm nay, mang đến những trải nghiệm điện ảnh đầy cảm xúc và thú vị.