Phương Anh Đào Khó Cứu 'Báu Vật Trời Cho' Dù Dàn Diễn Viên Thực Lực
Trong cuộc đua phim Tết năm nay, Báu vật trời cho từng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ và trở thành đối thủ nặng ký của các tác phẩm khác như Thỏ ơi của Trấn Thành. Tuy nhiên, dù quy tụ ê-kíp giàu kinh nghiệm và dàn diễn viên thực lực, phim vẫn chưa thể bứt phá như mong đợi.
Hài Hước Nhưng Nhiều Chi Tiết Vô Lý
Bộ phim xoay quanh Ngọc, do Phương Anh Đào thủ vai, một người phụ nữ có quá khứ phức tạp đang cố gắng tìm lại cuộc sống bình thường. Sau hàng loạt biến cố, tài sản quý giá nhất của cô là cậu con trai Tô, được sinh ra bằng phương pháp IVF. Những rắc rối cũ bất ngờ ập tới, khiến hai mẹ con trở thành mục tiêu của giang hồ. Không còn nơi nương tựa, Ngọc tìm về vùng biển và tình cờ gặp Hồng, do Tuấn Trần đóng, người cha "sinh học" của con mình. Trong quá trình cùng chăm sóc Tô, cả hai dần nảy sinh tình cảm, nhưng sự bình yên ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ khi nhóm giang hồ truy lùng đến tận nơi.
Về mặt đề tài, phim cho thấy sự thú vị khi đan cài các chất liệu hài, hành động và tình cảm gia đình trên nền câu chuyện khám phá văn hóa miền duyên hải. Tuy nhiên, nhiều yếu tố văn hóa được đưa vào khá vụng về, thiếu sự tính toán về nhịp kể và điểm rơi cảm xúc, tạo cảm giác nhồi nhét. Các mảng hài được gieo duyên dáng nhưng đôi khi nhân vật cư xử tưng tửng, trái ngược với thiết lập ban đầu, gợi nhớ đến phong cách của bộ đôi đạo diễn Lê Thanh Sơn và biên kịch Trần Khánh Hoàng trong Em chưa 18.
Diễn Biến Tâm Lý Thiếu Nhất Quán
Khi đan xen quá nhiều yếu tố, tác phẩm khó tránh khỏi việc để lộ những chi tiết thiếu logic. Chẳng hạn, tình huống nhận lại con được xử lý quá đơn giản, trong khi việc xác định quan hệ huyết thống không thể dễ dàng như cách phim thể hiện. Diễn biến tâm lý nhân vật nhiều lúc cũng tạo cảm giác thiếu nhất quán, rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhân vật cha của Hồng, do Trung Dân thủ vai, vừa gặp cháu đã muốn trao toàn bộ tài sản, rồi bất ngờ bộc lộ tư tưởng cực đoan trước khi quay về hình ảnh người cha thương con. Những chuyển biến thiếu bước đệm khiến hành trình tâm lý trở nên gượng gạo, khó thuyết phục.
Dàn Cast Thực Lực Bị Lãng Phí
Về mặt sản xuất, Báu vật trời cho cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng từ bối cảnh, mỹ thuật đến quay ngoại cảnh ở biển. Tuy nhiên, các cảnh quay chủ yếu khai thác vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên một cách trực diện, thiếu xử lý gắn với tâm trạng nhân vật. Phim còn tạo cảm giác ôm đồm khi cùng lúc khai thác nhiều câu chuyện và thể loại nhưng chưa đi đến tận cùng tuyến nào. Các phân đoạn hành động được dàn dựng nhạt, trong khi câu chuyện gia đình và tình yêu phát triển quá nhanh, khiến mọi thứ khó đọng lại.
Sở hữu dàn diễn viên thực lực như Tuấn Trần, Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan, phim có nhiều lợi thế về diễn xuất. Tuấn Trần phát huy sở trường với hình ảnh lém lỉnh, hoạt ngôn nhưng giàu cảm xúc, trong khi Phương Anh Đào đem đến những khoảnh khắc sống động. Tuy nhiên, kịch bản chưa tạo không gian để các diễn viên phát huy hết khả năng. Phương Anh Đào khó cứu vãn một nhân vật được xây dựng rối rắm, thiếu nhất quán, và đôi khi tạo cảm giác gồng mình, biểu cảm hơi sến. Quách Ngọc Ngoan mang đến màu sắc khác biệt với dạng vai hài kỳ lạ, góp phần giữ nhịp giải trí.
Tiềm Năng Chưa Được Khai Thác Tối Đa
Nếu được gọt giũa kỹ lưỡng hơn, tập trung vào hành trình nhân vật thay vì thêu dệt tình tiết, Báu vật trời cho hoàn toàn có khả năng chinh phục số đông khán giả. Đạo diễn Lê Thanh Sơn vẫn cho thấy khả năng giữ nhịp giải trí khá chắc tay, giúp mạch phim duy trì sự sôi động. Đáng tiếc, việc có quá nhiều tình tiết thiếu thuyết phục đã tạo khoảng cách giữa phim và khán giả. Tính đến chiều 20/2, phim đứng thứ ba trên đường đua phim Tết với 28 tỷ đồng doanh thu, cho thấy sức hút chưa đủ mạnh so với kỳ vọng ban đầu.



