Thị trường phim Việt bước vào giai đoạn cạnh tranh mới sau mùa Tết Nguyên đán
Phim Việt sau Tết: Thỏ ơi dẫn đầu, tân binh gia nhập đường đua

Thị trường phim Việt bước vào giai đoạn cạnh tranh mới sau mùa Tết Nguyên đán

Sau hai tuần sôi động của mùa phim Tết Nguyên đán, thị trường điện ảnh Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn điều chỉnh và cạnh tranh khốc liệt hơn. Giai đoạn phòng vé trước đó gần như xoay quanh thế trận "Trấn Thành và phần còn lại", nhưng cuối tuần qua đã chứng kiến sự xuất hiện của hai tân binh khiến cục diện thay đổi đáng kể.

Theo số liệu chính thức từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé trong ba ngày cuối tuần vừa qua đạt hơn 115 tỷ đồng. Con số này cho thấy sức mua vé vẫn duy trì ở mức cao, tuy nhiên doanh thu bắt đầu có dấu hiệu phân tán rõ rệt khi các tựa phim mới gia nhập đường đua.

Thỏ ơi vẫn giữ ngôi đầu nhưng không còn độc tôn

Trong ba ngày cuối tuần, Thỏ ơi tiếp tục khẳng định vị trí số một với 60,3 tỷ đồng doanh thu, bán ra 632.012 vé từ 10.145 suất chiếu. Dù số suất chiếu có dấu hiệu giảm nhẹ so với tuần cao điểm Tết, bộ phim này vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khoảng cách giữa Thỏ ơi và các đối thủ phía sau vẫn còn khá rõ rệt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai bộ phim mới đã khiến mức độ tập trung doanh thu không còn tuyệt đối như tuần trước. Với đà tăng hiện tại, tổng doanh thu tích lũy của Thỏ ơi vẫn rộng đường chạm mốc 400 tỷ đồng, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chịu tác động khi thị trường bước vào pha cạnh tranh mới.

Xét tương quan giữa doanh thu, lượng vé và suất chiếu, Thỏ ơi vẫn cho thấy hiệu suất vượt trội. Với hơn 10.000 suất chiếu, trung bình mỗi suất thu về gần 6 triệu đồng. Đây là mức lấp đầy ổn định sau hai tuần ra rạp, phản ánh sức hút bền vững của tác phẩm.

Các phim mới nhanh chóng chen chân vào top đầu

Cảm ơn người đã thức cùng tôiNhà mình đi thôi là hai bộ phim vừa ra rạp sau Tết đã có mức thu ổn định ngay từ đầu. Cụ thể, Cảm ơn người đã thức cùng tôi thu về 11,38 tỷ đồng trong cuối tuần, với 119.687 vé bán ra từ 1.952 suất chiếu. Trong khi đó, Nhà mình đi thôi đạt 6,52 tỷ đồng từ 70.049 vé và 1.632 suất chiếu.

Dù chưa thể cạnh tranh trực tiếp với vị trí dẫn đầu, hai tác phẩm này đã nhanh chóng chen chân vào top đầu doanh thu, đồng thời kéo suất chiếu của một số phim Tết xuống thấp hơn đáng kể.

Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn đứng thứ hai cuối tuần với 20,12 tỷ đồng, bán được 217.335 vé từ 3.748 suất chiếu. Số liệu này phản ánh khả năng giữ nhịp ổn định dù đây không phải là bộ phim có sức nóng về mặt truyền thông. Tổng doanh thu tích lũy của tác phẩm này đã vào khoảng 92 tỷ đồng.

Sự thay đổi cục diện trên bảng xếp hạng

Sự xuất hiện của hai tân binh đã khiến Mùi phở (2,31 tỷ đồng, 24.351 vé/791 suất chiếu) và Nhà ba tôi một phòng (10,19 tỷ đồng từ 108.019 vé/2.448 suất chiếu) không còn giữ được vị trí thuận lợi như trong giai đoạn đầu.

Nếu trước đó hai phim này lần lượt bám sát vị trí thứ hai và thứ ba trong cuộc đua Tết, thì nay đã bị đẩy xuống nhóm giữa của bảng xếp hạng. Điều này đánh dấu bốn phim Tết chính thức bước vào chặng cuối của chu kỳ phát hành, sau hai tuần khai thác tối đa tệp khán giả lễ hội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cuộc đua điện ảnh hậu Tết bắt đầu hình thành

Khi cuộc đua phòng vé Tết Nguyên đán bước vào giai đoạn cuối, một cục diện mới bắt đầu hình thành mang tên cuộc đua điện ảnh hậu Tết. Sự xuất hiện của Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Nhà mình đi thôi cho thấy chiến lược quen thuộc của thị trường.

Các nhà phát hành tận dụng tệp khán giả sau khi đã thưởng thức bốn bộ phim Tết để tạo cú hích mới. Ở mùa Tết Ất Tỵ trước đó, các phim ra rạp sau cao điểm như Nhà gia tiên (hơn 200 tỷ đồng) hay Đèn âm hồn (100 tỷ đồng) từng tận dụng tốt khoảng trống này để bứt phá ngoạn mục.

Tuần này, thị trường trong nước còn đón thêm tựa phim Tài ra rạp vào ngày 6/3. Tác phẩm do đạo diễn Mai Tài Phến thực hiện, với sự tham gia sản xuất và diễn xuất chính của ca sĩ Mỹ Tâm. Bộ phim được quảng bá rầm rộ từ trước Tết, được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì nhịp sôi động khi các phim Tết bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

Thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh đa tuyến

Không chỉ có phim Việt, hàng loạt tác phẩm quốc tế và các dự án khác cũng sẽ gia nhập cuộc đua vào ngày 6/3, bao gồm Quốc Bảo, Lời nguyền thư viện Mikura, Stray Kids: The dominATE Experience, Project Y: Gái ngoan đổi đời, và Không còn chúng ta.

Sự dày đặc của lịch phát hành cho thấy rạp chiếu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh đa tuyến, thay vì tập trung vào một vài đầu phim chủ lực như trong dịp Tết. Điểm đáng chú ý là thị trường sau Tết không còn hưởng lợi từ tâm lý "xem cho vui ngày Tết".

Khán giả đã trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, việc lựa chọn phim có xu hướng được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Điều này khiến yếu tố nội dung và hiệu ứng truyền miệng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết so với giai đoạn cao điểm.

Thỏ ơi dù vẫn giữ lợi thế về doanh thu tích lũy, nhưng sẽ phải đối mặt với áp lực phân bổ suất chiếu ngày càng gay gắt. Ở chiều ngược lại, những tân binh sau Tết có cơ hội khai thác khoảng trống tâm lý mới của khán giả, khi nhu cầu tìm kiếm nội dung khác biệt xuất hiện rõ rệt sau giai đoạn "bão hòa Tết".