Phim 'Nhà Mình Đi Thôi' Khép Vé Với 14,2 Tỷ, Uyển Ân Và Ekip Đối Mặt Nguy Cơ Lỗ Nặng
Phim 'Nhà Mình Đi Thôi' Khép Vé, Nguy Cơ Lỗ Nặng Cho Nhà Sản Xuất

Phim Gia Đình 'Nhà Mình Đi Thôi' Chính Thức Kết Thúc Hành Trình Phòng Vé Sau Một Tháng

Sau gần một tháng trụ rạp, bộ phim gia đình 'Nhà Mình Đi Thôi' của đạo diễn Trần Đình Hiền đã chính thức khép lại hành trình phòng vé vào ngày 28/3. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, tác phẩm này chỉ thu về 14,2 tỷ đồng, một con số được đánh giá là quá thấp so với kỳ vọng ban đầu và nhiều khả năng sẽ để lại khoản lỗ đáng kể cho các nhà đầu tư.

Doanh Thu Sụt Giảm Thảm Hại Trong Những Ngày Cuối

Trong sáng ngày 28/3, phim chỉ bán được 2 vé trên 2 suất chiếu, mang về doanh thu vỏn vẹn 186.000 đồng. Những ngày gần đây, tác phẩm cũng chỉ còn duy trì số suất chiếu nhỏ giọt tại hệ thống rạp BHD, với doanh thu mỗi ngày dao động quanh mức vài triệu đồng, cho thấy sự hụt hơi rõ rệt trước sức cạnh tranh của thị trường.

Kỳ Vọng Lớn Nhưng Gặp Phải Biến Cố Bất Ngờ

Thực tế, 'Nhà Mình Đi Thôi' từng nhận được nhiều sự kỳ vọng trước khi ra rạp. Phim được lên kế hoạch ra mắt sau Tết Nguyên đán khoảng một tuần, nhằm tận dụng khoảng trống thị trường khi các tác phẩm lớn dần hạ nhiệt. Tác phẩm đồng thời quy tụ dàn diễn viên quen mặt, bao gồm Uyển Ân, cùng chiến lược truyền thông được triển khai từ rất sớm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tuy nhiên, hành trình của phim lại gặp phải biến số lớn khi đối thủ tưởng chừng "nhẹ cân" là 'Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi' bất ngờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Từ đây, đứa con tinh thần của đạo diễn Trần Đình Hiền dần lép vế trên cả đường đua suất chiếu lẫn truyền thông. Doanh thu phim duy trì ở mức thấp ngay từ những ngày đầu, khiến kịch bản thất bại sớm được dự báo.

Cốt Truyện Gần Gũi Nhưng Thiếu Chiều Sâu

Bộ phim xoay quanh nhân vật Phương do Uyển Ân thủ vai - một cô gái trẻ đam mê du lịch, nhưng công việc lao đao và các mâu thuẫn gia đình ngày càng chồng chất. Trước cơ hội nhận vốn từ một chương trình thực tế, cô tổ chức chuyến du lịch cho chính gia đình mình, đồng thời bí mật để ê-kíp ghi hình toàn bộ hành trình. Từ đó, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Tác phẩm ghi điểm ở sự gần gũi, dễ xem, khai thác các vấn đề quen thuộc của gia đình Việt với nhịp điệu nhẹ nhàng, không nặng nề. Tuy vậy, điểm hạn chế lớn của 'Nhà Mình Đi Thôi' nằm ở kịch bản còn an toàn, đi theo mô-típ quen thuộc. Nhiều tình huống phát triển theo hướng dễ đoán, chưa đủ chiều sâu để tạo dư âm mạnh. Phim cũng có xu hướng dựa nhiều vào lời thoại để truyền tải cảm xúc, khiến cách kể chuyện đôi lúc thiếu tinh tế, mang hơi hướm truyền hình.

Bối Cảnh Chung Của Điện Ảnh Việt Hiện Tại

Ngoài 'Nhà Mình Đi Thôi', hai phim Việt khác hiện tại cũng còn rất ít suất chiếu và sắp rời rạp là phim Tết 'Báu Vật Trời Cho''Mùi Phở'. Điều này phản ánh một bức tranh không mấy sáng sủa cho thị trường phim trong nước, khi các tác phẩm phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và thị hiếu khán giả ngày càng khắt khe.

Sự thất bại của 'Nhà Mình Đi Thôi' không chỉ là một bài học cho ê-kíp sản xuất mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, đòi hỏi sự đổi mới và sáng tạo hơn nữa trong cả nội dung lẫn chiến lược phát hành để có thể chinh phục được khán giả trong tương lai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình