Sáng ngày 5 tháng 6, bộ phim Một thời ta đã yêu chính thức không còn bán được vé tại các rạp chiếu. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ còn hai suất chiếu tại một số rạp nhỏ nhưng không tạo thêm doanh thu. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, phim đã kết thúc hành trình phòng vé.
Sau ba tuần ra rạp, tổng doanh thu của phim chỉ dừng ở mức 2 tỷ đồng, một con số rất thấp so với mặt bằng chung của phim Việt gần đây. Với kết quả này, Một thời ta đã yêu nhiều khả năng gây lỗ nặng cho nhà sản xuất. Thực tế, đây không phải điều quá bất ngờ, bởi bộ phim có sự tham gia của Quốc Trường và Quốc Huy vốn không được đánh giá cao về tiềm năng thương mại.
Ngay từ khi ra mắt, phim chỉ có chưa đầy 500 suất chiếu mỗi ngày, với tỷ lệ lấp đầy rạp ở ngưỡng báo động. Phim đã sớm rời rạp tại các thành phố lớn. Chưa kể, sau công chiếu, các phân đoạn gượng gạo trong phim nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều clip chế và meme xuất hiện, thu hút sự bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, hiệu ứng lan truyền này không cải thiện doanh thu, bởi phần lớn phản ứng mang tính chế giễu và chỉ trích.
Khán giả bày tỏ sự thất vọng vì loạt tình huống ngô nghê, lời thoại sáo rỗng, trong khi màn thể hiện của dàn diễn viên cũng kém thuyết phục. Một thời ta đã yêu xoay quanh nhân vật Bảo (do Phát Đạt thủ vai), một chàng trai 18 tuổi bước vào mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ tại một thị trấn biển yên bình. Tại đây, cậu say mê Quỳnh (Quỳnh Thy), người phụ nữ vừa chuyển đến căn biệt thự trong làng. Quỳnh là cựu người mẫu với ngoại hình nổi bật, tìm kiếm bình yên sau nhiều biến cố cuộc sống. Mối quan hệ giữa Bảo và Quỳnh trở nên phức tạp khi Toàn (Quốc Trường), bạn trai của Quỳnh, xuất hiện. Phân đoạn của Quốc Trường và Quỳnh Thy từng gây sốt trên mạng xã hội.
Dù có tiền đề tiềm năng, Một thời ta đã yêu gặp nhiều hạn chế về kịch bản và diễn xuất. Các hành động của nhân vật thiếu logic, nhịp kể vội vàng khiến mối quan hệ trung tâm khó thuyết phục. Quốc Trường và Quỳnh Thy thiếu sự kết nối, Phát Đạt chưa thể hiện được chiều sâu nhân vật, trong khi Quốc Huy không có đất diễn. Một số cảnh thiên nhiên đẹp mắt cũng không thể cứu vãn tổng thể, khiến dự án khó tạo được sự đồng cảm với khán giả.
Bộ phim này là một trong những dự án gây tranh luận gần đây, cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường phim Việt Nam. Dù được kỳ vọng, nhưng với kịch bản yếu và diễn xuất chưa tốt, Một thời ta đã yêu đã không thể thu hút khán giả, dẫn đến kết quả phòng vé thất bại.



