Tối 29/7, tập 33 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng với cái kết viên mãn cho nhiều nhân vật, nhưng một phân cảnh đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Cụ thể, Dương (Tiến Lộc) – chồng cũ của nữ chính Diệu (Quỳnh Châu) – và Trang (Lê Trần Thanh Tâm) – người từng phá hoại hôn nhân của họ – đã trao nhau cái ôm nồng thắm khi gặp lại. Đoạn clip ngay lập tức thu hút 3 triệu lượt xem và hơn 5.000 bình luận, phần lớn chỉ trích gay gắt.
Phân cảnh gây tranh cãi bị xóa bỏ
Trong diễn biến phim, Dương và Diệu mất kết nối hôn nhân, Trang xuất hiện và cả hai vượt quá giới hạn. Sau khi ly hôn, Diệu phát hiện Trang mang thai con của Dương, liền báo cho chồng cũ tìm lại cô. Đoạn giới thiệu tập cuối cho thấy Dương xúc động gặp Trang, mở ra khởi đầu mới cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên, khán giả cho rằng đây là cái kết quá nhẹ nhàng cho kẻ ngoại tình và “tiểu tam”. Hàng loạt bình luận trên trang VTV phản đối: “Ai cũng nên có hạnh phúc trừ ngoại tình và tiểu tam”, “Thông điệp phim là ai làm tiểu tam rồi cũng đều làm chính thất ạ?”.
Trước áp lực dư luận, sau khi phim lên sóng, nhà đài đã quyết định xóa bỏ phân cảnh ôm đầy cảm xúc giữa Dương và Trang. Thay vào đó, chỉ giữ lại cảnh Dương đi tìm và gặp lại cô, cắt đột ngột. Hành động này được xem là sự lắng nghe ý kiến khán giả từ phía đoàn làm phim.
Hai luồng tranh luận trái chiều
Phần đông khán giả bức xúc vì cho rằng Dương và Trang không xứng đáng có hậu. Họ chỉ trích việc Dương chỉ xin lỗi nhẹ nhàng, không có quá trình chuộc lỗi rõ ràng, còn Trang không phải chịu hậu quả nào. Nhiều người nhấn mạnh phim truyền hình không chỉ giải trí mà còn có sứ mệnh giáo dục, định hình đạo đức xã hội. Một số bình luận tiêu biểu: “Khó chấp nhận cái kết như vậy”, “Ngoại tình với nhau mà làm như tình sâu nghĩa nặng”.
Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng cuộc hôn nhân của Dương và Diệu vốn đã rạn nứt. Dương sai khi phản bội, nhưng việc tìm lại Trang thể hiện trách nhiệm. Họ cho rằng đây là bài học để trân trọng người đến sau.
Kết thúc ấm áp cho các tuyến nhân vật khác
Ngoài cặp đôi gây tranh cãi, phim khép lại nhẹ nhàng cho các tuyến khác. Tài (Tuấn Tú) cầu hôn Nguyệt (Thanh Hương) để cùng nuôi con trai. Vân (Ngọc Huyền) và Bằng (Hoàng Du Ka) hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Diệu sau khi giúp công ty vượt khó đã quyết định từ bỏ, dần mở lòng với Sinh sau biến cố bị bắt cóc. Dù gây tranh cãi, phân cảnh Dương - Trang bị xóa cho thấy sức ảnh hưởng của khán giả trong việc định hướng nội dung phim ảnh.



