Sau gần hai tuần ra rạp, bộ phim 'Đại tiệc trăng máu 8' đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Tác phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng phòng vé với số suất chiếu hạn chế và doanh thu ít ỏi.
Doanh thu lao dốc
Theo Box Office Vietnam, sáng ngày 9 tháng 5, 'Đại tiệc trăng máu 8' chỉ thu về 107 triệu đồng với 1.141 vé bán ra trên 329 suất chiếu. Tốc độ kiếm tiền của phim còn thấp hơn 'Trùm sò' (thu 124 triệu đồng cùng ngày) - dự án từng bị bỏ xa trong cuộc đua phòng vé dịp 30 tháng 4 vừa qua.
Việc doanh thu lao dốc nhanh chóng gây bất ngờ lớn. Trước đó, thành tích phòng vé không quá cao, nhưng nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ số suất chiếu hạn chế, làm giảm khả năng tiếp cận khán giả. Trong khi đó, tỷ lệ lấp rạp của tác phẩm từng duy trì ở mức ổn định, thậm chí có giai đoạn dẫn đầu trong dịp lễ.
Tính đến thời điểm hiện tại, 'Đại tiệc trăng máu 8' thu về 31,8 tỷ đồng, con số nhiều khả năng gây thua lỗ cho nhà đầu tư.
Dàn diễn viên đông đảo
Phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo gồm Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát... Những ngày qua, các thành viên ê-kíp bày tỏ sự tiếc nuối và sốt ruột khi phim gặp khó về suất chiếu. Diễn viên Vân Sơn viết: 'Từ bây giờ các nhà làm phim phải ghi nhớ điều này vào từ điển. Phim thắng doanh thu không chỉ vì hay, mà là phim được cho nhiều suất chiếu'. Trước đó, nam danh hài cũng đăng bài mong nhà rạp tăng số suất chiếu cho tác phẩm.
Nội dung phim
'Đại tiệc trăng máu 8' xoay quanh Tâm OK (Vân Sơn), một đạo diễn chuyên làm phim nhảm để kiếm tiền, nhưng luôn khao khát có một tác phẩm tử tế để thay đổi cách gia đình và đồng nghiệp nhìn mình. Từ một bộ phim kinh dị one-shot tưởng như ngớ ngẩn ở phần đầu, tác phẩm dần 'lật bài', đưa khán giả nhìn lại quá trình cả đoàn phim chật vật hoàn thành dự án.
Phim được khen ở cấu trúc kể chuyện sáng tạo, khi những chi tiết tưởng vô nghĩa ban đầu dần được kết nối và có chủ đích ở nửa sau. Tác phẩm cũng tạo điểm sáng nhờ mảng hài duyên dáng, không ngại tự giễu điện ảnh Việt. Khi vượt qua phần mở đầu thử thách, phim trở nên sống động, dí dỏm và giàu nhịp điệu hơn.
Nguyên nhân hụt hơi
Tuy nhiên, đây cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến 'Đại tiệc trăng máu 8' hụt hơi. Dù được đánh giá tích cực về chất lượng, tác phẩm không dễ tiếp cận khán giả đại chúng khi mở đầu bằng hơn 35 phút hỗn loạn, đòi hỏi người xem phải kiên nhẫn. Câu chuyện nhiều lớp, mật độ nhân vật dày, lại cài cắm nhiều chi tiết châm biếm điện ảnh Việt, khiến phim trở nên kén người xem.
Chưa kể, phim chịu bất lợi rõ rệt về độ phủ suất chiếu. Khi hiệu ứng truyền thông ban đầu giảm dần, tổng suất chiếu ít và nhiều khung giờ kén khách khiến phim khó duy trì doanh thu.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn 'Người lạ với chính ta' của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.



