Chỉ một năm sau cơn sốt phòng vé của Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng chính thức trở lại với dự án điện ảnh mới mang tên Yêu sai yêu lại!. Dù mới chỉ góp mặt trong ba bộ phim điện ảnh, cả ba tác phẩm có sự tham gia của anh đều đạt doanh thu kỷ lục, tổng cộng lên đến 1.310 tỷ đồng.
Hành trình từ vũ công đến ngôi sao phòng vé
Đỗ Nhật Hoàng khởi đầu là một vũ công điển trai trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh gây ấn tượng qua vai phụ trong Mai, sau đó đảm nhận vai chính trong Ngày xưa có một chuyện tình và Mưa đỏ. Mỗi vai diễn đều cho thấy biên độ diễn xuất rộng và khả năng hóa thân đa dạng. Với gương mặt nam tính và chất điện ảnh, anh được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ phim Việt.
Không áp lực doanh thu sau 'Mưa đỏ'
Chia sẻ về sự trở lại, Đỗ Nhật Hoàng cho biết anh rất hào hứng khi nhận kịch bản từ đạo diễn. Về áp lực doanh thu sau thành công của Mưa đỏ, anh nói: "Áp lực cũng có nhưng Hoàng muốn toàn tâm toàn ý mang tới một dự án tâm huyết, đem tới nhiều cảm xúc nhất cho khán giả. Còn về doanh thu, đó như một món quà đi kèm cho những sự cố gắng toàn bộ ekip và dự án."
Một lý do thú vị khiến anh nhận lời ngay là cơ hội đóng cặp với "chị đẹp" Mie, tạo thành cặp đôi "dở khóc dở cười" trên màn ảnh rộng.
Mie: Từ DJ đến diễn viên đa năng
Mie được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò DJ xinh đẹp, bốc lửa trên sân khấu. Lấn sân sang điện ảnh, cô gây ấn tượng với vai Xuân trong Quỷ Cẩu (2023), một trong những phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam, là phim đầu tiên thuộc thể loại này vượt mốc 100 tỷ đồng. Diễn xuất của Mie được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ trẻ trung, năng động đến cam chịu, bất lực.
Chia sẻ về sự trở lại, Mie cho biết trong hai năm qua cô nhận nhiều lời mời đóng phim nhưng đa phần là kinh dị nên còn băn khoăn. Khi nhà sản xuất gửi kịch bản hài hước, dễ thương như Yêu sai yêu lại!, cô lập tức nhận lời vì "đúng gu". Cô nhấn mạnh: "Mie nghiêm túc với việc đóng phim và hy vọng được mọi người ủng hộ. Mình cũng học nhiều lớp diễn xuất để bổ sung thêm kiến thức, đồng thời khi lên set quay, mình cũng được các cô chú anh chị trong đoàn phim hướng dẫn thêm nhiều, mong sẽ không làm phụ lòng khán giả."
Hóa thân thành cặp đôi 'dở khóc dở cười'
Lần đầu đóng phim hài - lãng mạn cùng Đỗ Nhật Hoàng, Mie hào hứng: "Tụi mình từng học chung với nhau 2 lớp diễn xuất nên ngôn ngữ đối thoại khi diễn xuất cũng khá quen thuộc. Hoàng là một cậu trai bẽn lẽn, ngại ngùng, bên trong là một sự sục sôi, cháy bỏng. Gu bạn trai của Mie thì lúc này lúc kia lắm, nhưng nếu nói gu của Nhã (nhân vật do Mie vào vai), thì Dương (nhân vật do Đỗ Nhật Hoàng vào vai) là chắc chắn rồi đó, rất ga lăng. Mie thích kịch bản này, và Mie biết chắc Hoàng cũng thích kịch bản vì có Mie."
Đỗ Nhật Hoàng cũng dành tình cảm đặc biệt cho bạn diễn: "Hoàng đôi khi quên mất mình từng học chung với Mie, chỉ hay xem Mie qua những clip viral mạng xã hội và không nghĩ cô ấy lại nghiêm túc như thế. Mie rất vui, giống Nhã, là một điểm cộng lớn góp phần vào sự duyên dáng của bộ phim lần này."
Thể loại hài - tình cảm - gia đình, công chiếu Valentine 2027
Yêu sai yêu lại! thuộc thể loại hài - tình cảm - gia đình, mở ra nhiều tầng suy ngẫm ngay từ tựa đề. Câu chuyện tình yêu "trắc trở" và hôn nhân "trúc trắc" của cặp đôi Nhật Hoàng - Mie hứa hẹn vừa chân thực, vừa hài hước, dí dỏm, gần gũi với thế hệ trẻ, đặc biệt là GenY và GenZ. Phim dự kiến công chiếu vào dịp Lễ Valentine 2027.



