Nhiếp ảnh gia Ho Vũ: Góc nhìn nửa thế kỷ tri ân quê hương
Nhiếp ảnh gia Ho Vũ tri ân quê hương qua ảnh

Nhiếp ảnh gia Ho Vũ (tên thật Vũ Văn Hòa) vừa ra mắt triển lãm ảnh cá nhân mang tên 'Góc nhìn nửa thế kỷ' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. Triển lãm diễn ra từ ngày 22/6 đến 28/6/2026, trưng bày 60 tác phẩm chọn lọc trong suốt 50 năm sự nghiệp của ông.

Hành trình nửa thế kỷ qua ống kính

Ho Vũ bắt đầu chụp ảnh từ năm 1975, ngay sau khi đất nước thống nhất. Ông đã ghi lại nhiều khoảnh khắc lịch sử, văn hóa và đời sống thường nhật của người dân Việt Nam. Triển lãm lần này là dịp để ông nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời tri ân quê hương, đất nước.

Bộ ảnh được chia thành ba chủ đề chính: 'Hà Nội xưa và nay', 'Miền quê yêu dấu' và 'Những mảnh ghép cuộc sống'. Trong đó, nhiều bức ảnh chụp Hà Nội thập niên 1980-1990 gây xúc động mạnh cho người xem, như hình ảnh phố cổ với những chiếc xe đạp, gánh hàng rong, hay những khu tập thể cũ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những tác phẩm để đời

Một trong những bức ảnh nổi bật là 'Chiều trên phố cổ' chụp năm 1985, ghi lại cảnh người dân ngồi uống trà vỉa hè. Bức ảnh đã đoạt giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ngoài ra, tác phẩm 'Gánh hàng hoa' chụp ở chợ Đồng Xuân năm 1990 cũng được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật và tư liệu.

Ho Vũ chia sẻ: 'Tôi muốn gửi lời tri ân tới mảnh đất và con người Việt Nam đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt nửa thế kỷ qua. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một kỷ niệm không thể nào quên.'

Đánh giá từ giới chuyên môn

Nhà phê bình nhiếp ảnh Lê Quốc Bảo nhận xét: 'Ho Vũ là một trong những nghệ sĩ có công lớn trong việc lưu giữ ký ức đô thị Hà Nội. Những bức ảnh của ông không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn giàu giá trị lịch sử.'

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng và giới chuyên môn. Nhiều người trẻ tỏ ra thích thú khi được chiêm ngưỡng những hình ảnh Hà Nội xưa, so sánh với diện mạo hiện tại. Đây là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử phát triển của thủ đô.

Dấu ấn nghệ thuật và tương lai

Ho Vũ cho biết ông sẽ tiếp tục sáng tác, dù đã ở tuổi 75. 'Nhiếp ảnh là hơi thở của tôi. Tôi sẽ còn chụp đến khi nào không thể cầm máy nữa,' ông nói.

Triển lãm 'Góc nhìn nửa thế kỷ' không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc tới quê hương. Qua ống kính của Ho Vũ, người xem có thể thấy tình yêu da diết với mảnh đất hình chữ S, từ những con phố nhỏ đến cánh đồng bát ngát.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình