Miu Lê sinh năm 1991, bước vào showbiz một cách tình cờ. Khi còn học cấp ba, mẹ cô đăng ký cho theo lớp người mẫu để rèn sự tự tin. Tại đây, cô được đạo diễn Lê Hoàng phát hiện và trao cơ hội tham gia dự án điện ảnh đầu tay, nhưng bộ phim sau đó bị xếp kho. Dù khởi đầu không suôn sẻ, cô nhanh chóng nhận vai chính trong 'Những Thiên Thần Áo Trắng', bộ phim học đường từng được chú ý. Dù kịch bản đơn giản, đây là bước đệm giúp Miu Lê được khán giả biết đến.
Giai đoạn lấn sân ca hát và diễn xuất
Sau thời gian đầu đóng phim, Miu Lê chuyển sang ca hát nhưng vẫn duy trì diễn xuất. Từ 2011 đến 2013, cô xuất hiện trong nhiều dự án như 'Thiên Sứ 99', 'Oan Gia Đại Chiến', 'Gia Đình Dấu Yêu', 'Tối Nay, 8 Giờ!...'. Dù chăm chỉ và có độ phủ sóng tốt, cô chưa được đánh giá cao về diễn xuất vì các dự án thiên về giải trí, chưa tạo dấu ấn chuyên môn rõ nét.
Bước ngoặt lớn với 'Em Là Bà Nội Của Anh'
Năm 2015, Miu Lê có bước ngoặt lớn với 'Em Là Bà Nội Của Anh'. Ở tuổi ngoài 20, cô đảm nhận vai một cô gái trẻ mang linh hồn người phụ nữ hơn 70 tuổi. Từ ánh mắt, dáng đi, cách nói chuyện đến thần thái, Miu Lê được khen thể hiện tự nhiên và giàu cảm xúc. Cô còn chinh phục khán giả bằng giọng hát qua các ca khúc mang âm hưởng xưa cũ. Bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé và mở ra thời kỳ bùng nổ phim remake tại Việt Nam.
Đến nay, 'Em Là Bà Nội Của Anh' vẫn là dấu son lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Miu Lê. Vai diễn giúp cô thoát khỏi hình ảnh 'hot girl đóng phim' và được đánh giá là phiên bản remake nổi bật, có sức hút riêng so với bản gốc Hàn Quốc và Thái Lan. Sau thành công, cô tiếp tục tham gia các dự án lớn như 'Bạn Gái Tôi Là Sếp', 'Cô Gái Đến Từ Hôm Qua', 'Nắng 2', thể hiện khả năng biến hóa với nhiều thể loại vai.
Hình ảnh hiện tại và sự trở lại
Ở tuổi ngoài 30, Miu Lê không hoạt động dày đặc nhưng vẫn giữ sức hút nhờ tính cách thẳng thắn, hài hước và hình ảnh gần gũi. Năm ngoái, cô tham gia 'Em Xinh Say Hi', cho thấy phiên bản năng động, duyên dáng hơn. Ngoại hình của cô cũng thường xuyên là chủ đề trên mạng xã hội. Sau quá trình giảm cân và thay đổi phong cách, cô được nhận xét ngày càng trẻ trung, sắc sảo và cuốn hút. Với chiều cao 1m70, vóc dáng săn chắc và gương mặt hài hòa, Miu Lê luôn nổi bật tại các sự kiện.
Trở lại diễn xuất với 'Đại Tiệc Trắng Máu 8'
Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, Miu Lê tái xuất điện ảnh với vai nữ chính trong 'Đại Tiệc Trắng Máu 8', bản làm lại từ 'One Cut of the Dead' (2017) của Nhật Bản. Phim xoay quanh một đoàn làm phim kinh dị gặp xác sống, nhưng hóa ra chỉ là 'phim trong phim' quay bằng một cú máy. Miu Lê vào vai Chiin Chiin, một TikToker lấn sân điện ảnh, thiếu kinh nghiệm, thường diễn xuất gượng gạo. Cái 'đơ' của cô là dụng ý của kịch bản, tạo tiếng cười châm biếm.
Ngày 11/5, sau hơn 3 tuần công chiếu, phim chỉ thu về hơn 32 tỷ đồng, kém ấn tượng so với dàn cast chất lượng gồm Vân Sơn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Lâm Thanh Mỹ. Doanh thu sụt giảm nhanh sau kỳ nghỉ lễ khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, phim có tín hiệu khả quan nhờ tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu ổn định, từng dẫn đầu lượng khán giả dịp 30/4. Nhiều ý kiến cho rằng việc không được phân bổ nhiều suất chiếu ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận người xem.
Phim được đánh giá cao nhờ cấu trúc kể chuyện thông minh, các chi tiết tưởng vô thưởng vô phạt ở nửa đầu được kết nối ở phần sau, tạo cảm giác 'lật bài' thú vị. Tác phẩm cũng ghi điểm nhờ màu sắc hài hước duyên dáng và tinh thần tự giễu ngành điện ảnh Việt táo bạo. Tuy nhiên, cách kể chuyện này trở thành rào cản: hơn 30 phút đầu bị nhận xét khó xem, nhiều tình tiết dồn dập khiến khán giả mất kiên nhẫn. Việc cài cắm quá nhiều lớp nghĩa, nhân vật đông và 'inside joke' về điện ảnh Việt khiến phim kén người xem. Đây có thể là lý do phim nhận phản hồi tích cực về chất lượng nhưng hụt hơi về thương mại.



