Đồi Gió Hú 2026: Bản chuyển thể 'nóng bỏng' gây tranh cãi từ Emerald Fennell
Đồi Gió Hú 2026: Bản chuyển thể gây tranh cãi

Đồi Gió Hú 2026: Bản chuyển thể 'nóng bỏng' gây tranh cãi từ Emerald Fennell

Nữ đạo diễn Emerald Fennell đã mang tiểu thuyết kinh điển Đồi Gió Hú lên màn bạc với mong muốn tái hiện cảm giác của một thiếu nữ 14 tuổi lần đầu đọc tác phẩm. Tuy nhiên, bản chuyển thể này với sự tham gia của Margot Robbie và Jacob Elordi đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trong giới phê bình và khán giả.

Mộng tưởng tuổi thơ và những chỉ trích gay gắt

Emerald Fennell, nữ đạo diễn từng đoạt giải Oscar với Promising Young Woman, đã biến ước mơ thời thơ ấu thành hiện thực qua bộ phim hào nhoáng này. Cô chọn hai diễn viên nổi tiếng là Margot Robbie và Jacob Elordi để thể hiện mối tình đầy khao khát giữa Catherine và Heathcliff. Tuy nhiên, ngay từ đầu, việc casting đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

Vấn đề chính nằm ở sự khác biệt so với nguyên tác:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Heathcliff trong sách không phải người da trắng, nhưng Jacob Elordi lại được chọn, tiếp nối truyền thống nhiều phiên bản chuyển thể trước đó.
  • Margot Robbie, ở tuổi 36, bị cho là quá trưởng thành so với nhân vật Catherine, dù cô đảm nhận vai diễn từ thời trẻ đến cuối tác phẩm.

Một khán giả trên IMDb chỉ trích bộ phim vì nhầm lẫn giữa sự thái quá về tình dục và chiều sâu cảm xúc. Họ gọi đây là "bản hư cấu khiêu dâm", nơi các nhân vật thỏa mãn khao khát thay vì giữ nó như nỗi khao khát bị cấm đoán trong nguyên tác.

Doanh thu cao bất chấp tranh cãi

Dù vậy, những lời chỉ trích không ngăn được thành công thương mại. Đồi Gió Hú 2026 đã thu về 157 triệu USD toàn cầu so với kinh phí 80 triệu USD, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ với khán giả. Phim đang được chiếu tại Mỹ, Việt Nam và nhiều thị trường khác.

Margot Robbie, với tư cách diễn viên chính và nhà sản xuất, bỏ qua các đánh giá trái chiều. Cô chia sẻ với Vogue Úc: "Tôi tin rằng bạn nên làm phim dành cho những người sẽ mua vé. Tôi thích làm việc với Emerald vì cô ấy luôn ưu tiên trải nghiệm cảm xúc hơn là một ý tưởng cao siêu".

Phản ứng từ khán giả Việt Nam và phân tích sâu hơn

Tại Việt Nam, phim chiếu sớm từ ngày 24-2 và chính thức từ 27-2. Một khán giả nghiêm khắc nhận xét: "Đồi Gió Hú là cuốn sách tôi yêu thích nhất, một tiểu thuyết Gothic sâu sắc. Bộ phim này chỉ là chiêu trò kiếm tiền, thiếu tôn trọng kiệt tác văn học".

Người này còn cho rằng Margot Robbie vẫn trông như Barbie hơn là Catherine, và Jacob Elordi quá trẻ, thiếu sự mãnh liệt u tối của Heathcliff. Điều này phản ánh sự khác biệt giữa diễn xuất tệ và chọn sai diễn viên.

Theo phân tích từ The Atlantic, bản chuyển thể này có thể bị coi là trống rỗng và một chiều, nhưng liệu đây có phải là bước tiến? Nếu có nhiều phim hoành tráng nhưng thiếu chiều sâu dành cho nam giới, thì cũng nên có tác phẩm tương tự hướng đến nữ giới. Sự ướt át và nóng bỏng đơn thuần của phim đã đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả, đặc biệt là nữ.

Jacob Elordi, nhờ vai diễn này, đã bước sang chương mới trong sự nghiệp với phong cách thảm đỏ trưởng thành hơn. Dù vậy, bộ phim vẫn để lại nhiều câu hỏi về việc chuyển thể các tác phẩm kinh điển trong thời đại hiện nay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình