Emily Wilson, nhà nghiên cứu văn học cổ điển nổi tiếng với bản dịch sử thi The Odyssey năm 2017, vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt bản chuyển thể điện ảnh cùng tên của đạo diễn Christopher Nolan. Trong bài tiểu luận trên London Review of Books, Wilson gọi kịch bản phim là “nỗi hổ thẹn” và cho rằng tác phẩm thiếu chiều sâu tâm lý, cảm xúc, chính trị lẫn đạo đức.
Phim hoành tráng nhưng rỗng tuếch
Wilson, hiện là trưởng khoa Nghiên cứu Cổ điển tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), từng được Nolan ca ngợi và trích dẫn trong chiến dịch quảng bá phim. Tuy nhiên, bà không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng. “Tôi từng hy vọng sự đồng điệu của Nolan với các chủ đề mang tính sử thi Homer sẽ đẩy ông lên những đỉnh cao sáng tạo mới và nhào nặn ra những nhân vật chân thực hơn. Nhưng The Odyssey lại phơi bày sự kết hợp quen thuộc của ông – phô trương và hời hợt”, học giả viết.
Theo Wilson, bộ phim quá lộn xộn trong tầm nhìn, nhân vật thiếu phát triển để truyền tải những ý tưởng lớn, dù kỹ xảo và các cảnh hành động được làm rất tốt. Bà nhắm thẳng vào khâu kịch bản: “Cấu trúc tự sự nặng tính chiêu trò. Kịch bản thì tồi tệ. Không nhân vật nào có động cơ hành động hay lời thoại thuyết phục. Phim không có cảnh nóng và mọi đồ ăn trông đều kinh khủng”.
Không có thông điệp thuyết phục
Bà nhấn mạnh rằng bom tấn của Nolan “không có thông điệp nào thuyết phục” và “thiếu hẳn chiều sâu tâm lý, cảm xúc, chính trị lẫn đạo đức”. Khi được Nolan từng ca ngợi câu mở đầu trong bản dịch của mình, Wilson tuyên bố thẳng thừng: “Tôi sẽ thấy hổ thẹn nếu phải viết bất kỳ phần nào của kịch bản này”.
Chia sẻ thêm trên tờ Sunday Times, bà cho biết tác phẩm không đọng lại cảm xúc gì. “Các nhân vật không có chiều sâu như nguyên tác của Homer. Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự quan tâm việc gã này có trở về với vợ hay không? Bộ phim chẳng đưa ra bất kỳ lý do nào để tôi phải bận tâm”, bà nói.
Tác động tích cực đến văn hóa đại chúng
Dù chê bai kịch bản, Wilson vẫn thừa nhận tác động tích cực của bộ phim đối với văn hóa đại chúng. Bà gọi việc The Odyssey ra mắt rạp chiếu là “một sự kiện đáng ăn mừng” vì tác phẩm đang kéo khán giả trở lại rạp phim, đồng thời giúp các bản dịch sử thi (bao gồm cả bản của bà) bán chạy hơn.
Bên cạnh đó, dịch giả hy vọng sức hút của bộ phim sẽ thuyết phục ban giám hiệu các trường đại học ngừng cắt giảm ngân sách cho các khoa văn học, ngôn ngữ và lịch sử. “Nolan đang nỗ lực hết mình để kéo công chúng quay lại với việc đọc sách, và tôi biết ơn vì điều đó”, bà kết luận.



