Từ vai diễn ám ảnh đến cuộc sống bình dị
Bộ phim 'Cánh đồng hoang', sản xuất năm 1978 và ra mắt năm 1979, được xem là một tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Với kịch bản của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhạc phim do Trịnh Công Sơn sáng tác và đạo diễn Nguyễn Hồng Sến chỉ đạo, phim đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980 và Huy chương vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981.
Hình ảnh đầy ám ảnh của cậu bé 9 tháng tuổi
Trong bối cảnh mênh mông, trắng xóa của vùng Đồng Tháp Mười mùa nước nổi, với máy bay Mỹ quần thảo trên bầu trời, ê-kíp phim đã tái hiện cuộc sống đơn sơ nhưng đầm ấm của một gia đình du kích Nam Bộ. Ngoài diễn xuất xuất sắc của nghệ sĩ Lâm Tới và Thúy An trong vai vợ chồng Ba Đô và Sáu Xoa, hình ảnh cậu bé 9 tháng tuổi chơi đùa, khóc cười giữa muôn vàn nguy hiểm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.
Đặc biệt, cảnh quay em bé bị dìm xuống nước giữa vùng lũ, với tiếng đạn bắn và máy bay gầm rú, thực sự gây ám ảnh. Diễn viên nhí này chính là Nguyễn Văn Bình, thường được gọi thân thuộc là Thuận, sinh ra và lớn lên tại một ấp nhỏ cách trung tâm tỉnh Long An gần 200km.
Cơ duyên đặc biệt và những thử thách trên phim trường
Cơ duyên đến với vai diễn này xuất phát từ việc anh Bình là cháu ruột của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến. Khi nhà văn Nguyễn Quang Sáng còn phân vân về việc lựa chọn diễn viên cho vai con trai Ba Đô, đạo diễn Hồng Sến đã tự tin khẳng định sẽ tìm được một cậu bé phù hợp với ý đồ kịch bản. Kết quả, ngay từ khi anh Bình mới 4 tháng tuổi, đạo diễn đã quyết tâm biến cháu mình thành diễn viên.
Trong quá trình quay phim, có nhiều cảnh nguy hiểm khiến người xem thót tim. Mẹ của anh Thuận từng kể lại rằng, khi nghe tin con bị ngã xuống nước, bà đã hốt hoảng chạy tới hiện trường. Đạo diễn Hồng Sến đã phải an ủi và khéo léo đưa bà đi chỗ khác trong cảnh quay cậu bé bị nhấn chìm dưới nước, vì sợ bà xót con.
Ước mơ dang dở và sự nghiệp nông nghiệp thành công
Dù có vai diễn đầu tay từ khi mới 9 tháng tuổi và người thân là đạo diễn nổi tiếng, Nguyễn Văn Bình lại không theo đuổi nghiệp diễn. Anh từng nuôi mộng làm diễn viên và ở tuổi 20, đã khăn gói lên Sài Gòn để theo học đại học. Với ngoại hình điển trai, vóc dáng cao lớn và nụ cười mang nhiều nét giống cậu ruột, anh có nhiều tiềm năng trong ngành điện ảnh.
Tuy nhiên, biến cố ập đến khi đạo diễn Hồng Sến lâm bệnh nặng và qua đời vào năm 1995, khiến con đường đến với điện ảnh của anh trở nên gian nan hơn. Cuối cùng, anh quyết định trở về quê hương Long An, lập gia đình và gắn bó với nghề nông.
Hiện tại, ở tuổi trung niên tứ tuần, anh Nguyễn Văn Bình đã có vợ và hai con. Nhờ vào ruộng đất được bố mẹ cho cùng sự chăm chỉ làm ăn, hai vợ chồng anh đã xây dựng được cuộc sống khá giả. Anh sở hữu 10ha ruộng trồng lúa, cùng các thiết bị nông nghiệp hiện đại như máy gặt đập liên hợp, máy cày và máy bơm, với tổng trị giá tài sản ước tính lên tới khoảng 10 tỉ đồng.
Đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương
Không chỉ thành công trong sản xuất nông nghiệp, anh Thuận còn là một chiến sĩ dân quân nhiệt tình, luôn xung kích trong các phong trào tại địa phương. Anh cùng đồng đội tham gia tuần tra bảo vệ an ninh, hỗ trợ người dân trong lao động và sản xuất, cũng như góp phần xây dựng cầu, đường nông thôn.
Dù không thể thực hiện được ước mơ diễn xuất, Nguyễn Văn Bình đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và đáng nể phục. Từ một diễn viên nhí trong bộ phim kinh điển, anh đã trở thành một 'đại gia nhà nông' và là công dân tích cực, luôn sẵn sàng cống hiến cho quê hương.



