Ốc Thanh Vân: 'Tôi không mong cầu làm ngôi sao, chỉ muốn có tác phẩm để đời'
Ốc Thanh Vân: 'Tôi không mong cầu làm ngôi sao'

Nữ diễn viên Ốc Thanh Vân vừa có màn tái xuất điện ảnh sau khoảng 5 năm với bộ phim "Heo năm móng", hiện đang dẫn đầu phòng vé Việt dịp lễ 30/4. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, cô thẳng thắn chia sẻ về cảm xúc khi trở lại, những vai diễn bị cắt bớt, cũng như quan niệm sống và làm nghề của mình.

Niềm vui xen lẫn tiếc nuối khi trở lại

Ốc Thanh Vân cho biết cô vui mừng vì "Heo năm móng" thành công, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối khi vai diễn của mình bị cắt khá nhiều, ước chừng một nửa. "Khi xem phim, bạn bè và người thân cũng nhận xét: 'Ủa sao vai của Vân ngắn vậy'. Nhưng tôi hiểu việc này là bình thường, vì nhà sản xuất và đạo diễn cần cân đối thời lượng để phù hợp với tổng thể dự án", cô nói.

Dù vậy, nữ diễn viên thừa nhận cô hơi tiếc vì nếu vai Jennifer có thêm đất diễn, khán giả sẽ cảm nhận đầy đủ hơn về nhân vật. "Có cảnh tôi đi tìm con, nhưng trước đó đã có những xung đột giữa hai vợ chồng Jennifer, thậm chí tác động vật lý, nhưng cảnh đó lại không có trên phim. Vì thế, tôi thấy hơi hụt hẫng một chút", cô chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không đặt kỳ vọng quá lớn

Khi được hỏi liệu sự tiếc nuối có xuất phát từ kỳ vọng quá lớn vào dự án đánh dấu sự trở lại sau 5 năm hay không, Ốc Thanh Vân khẳng định: "Không phải như vậy. Bởi vì không phải tôi không làm nghề những năm qua, chỉ là không xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh. Tôi không chọn cách xuất hiện quá nhiều ở các dự án phim, vì sợ mình không còn hay nữa".

Cô cũng cho biết bên cạnh điện ảnh, cô còn hoạt động sân khấu và kinh doanh, những công việc này chiếm nhiều thời gian. "Thực ra, tôi cũng vui vì khi tham gia 'Heo năm móng', mọi thứ rần rần quá. Nhưng đôi lúc, tôi lại hơi ngại vì khi lướt 10 clip về phim lại thấy đến 9 clip có phân cảnh nhân vật Jennifer và Chí cãi nhau. Tôi tự hỏi không biết mình có đang làm phiền mọi người không", cô bày tỏ.

Quan niệm về sự nổi tiếng và hào quang

Ốc Thanh Vân thẳng thắn: "Tôi không mong cầu phải là ngôi sao, lúc nào cũng tỏa sáng. Nhưng tôi cũng không có ý định làm việc này trong nhạt nhòa, lướt qua, không ai biết mình là ai và không ai nhớ mình đã có những tác phẩm nào". Cô nhấn mạnh rằng nghệ sĩ thực thụ phải có tác phẩm, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. "Việc mình nỗ lực, cầu tiến, chăm chỉ là thực sự có giá trị".

Tuy nhiên, cô không muốn chiếm quá nhiều sự quan tâm so với các diễn viên khác trong đoàn. "Nhân vật của tôi trong phim này không phải vai chính nhất, mà là tuyến thứ. Khi lên phim lại bị cắt gọn nhiều. Vì thế, tôi nghĩ bản thân không nên xuất hiện quá nhiều, chiếm mất hào quang của những người khác. Các bạn diễn viên khác rất giỏi và xứng đáng được xuất hiện nhiều hơn".

Sự điềm tĩnh và sức chịu đựng

Khác với nhân vật Jennifer cá tính, dữ dội trên phim, Ốc Thanh Vân ngoài đời là người điềm tĩnh và có sức chịu đựng cao. "Tôi cũng là người nội lực, nhưng có sức chịu đựng cao. Ở tuổi này, tôi học được sự điềm tĩnh. Vì trong bất kỳ cuộc cãi vã nào, chỉ cần sự điềm tĩnh lung lay, bùng nổ lên ngôi và dẫn đến kết cục xấu, không thể kiểm soát", cô chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nữ diễn viên cho biết cô hạn chế đôi co, tranh cãi trong mọi drama xảy đến. "Một sự nhịn là chín sự lành. Câu này không bao giờ sai. Đôi co trên mạng xã hội với vài bình luận, có dẫn mình đến những kết quả tốt đẹp không? Tôi không nói mình lúc nào cũng điềm tĩnh, tôi không phải thánh. Cũng có lúc phát điên vì người ta nói oan, bình luận xúc phạm. Nhưng tôi chọn cách giải thích lịch sự và kết thúc vấn đề sớm nhất, hoặc block nếu cần".

Cô cũng tiết lộ rằng phân cảnh tranh cãi giữa Jennifer và Chí trong phim thực ra do con trai Coca viết thoại. "Tôi mất ăn mất ngủ để suy nghĩ về phân cảnh đó. Sau đó, Coca đã ngỏ lời giúp mẹ bằng cách viết thoại những câu 'chửi' bằng tiếng Anh. Con trai còn tư vấn cho tôi cách đi lại, thể hiện hành động ra sao ở phân cảnh này".

Ốc Thanh Vân kết luận: "Tôi cảm thấy mình bận, còn nhiều việc phải làm. Ai hiểu, ai thương thì tốt. Ai không hiểu đúng, tôi sẽ có cách giải thích với thái độ lịch sự nhất có thể, dừng lại để mọi chuyện không đi quá xa".