Bức thư tuần trăng mật của Diana được đấu giá, hé lộ hạnh phúc ban đầu
Bức thư tuần trăng mật của Diana được đấu giá

Tờ The Telegraph ngày 26.5 đưa tin nhà đấu giá Gorringe's (Anh) sẽ tổ chức đấu giá một bộ sưu tập hiện vật quý hiếm liên quan đến cố Công nương xứ Wales vào ngày 7.7.2026. Điểm nhấn là bức thư dài ba trang do Diana viết vào ngày 27.9.1981, được gọi là 'bức thư tuần trăng mật'. Bức thư viết trên giấy có huy hiệu hoàng gia, gửi cho người bạn học cũ Katherine Hanbury tại Trường nữ sinh West Heath.

Nội dung bức thư

Khi ấy, Diana mới 20 tuổi, vừa kết hôn với Thái tử Charles sau 'đám cưới thế kỷ'. Trái ngược với những bi kịch sau này, bức thư tràn ngập niềm hạnh phúc. Diana khoe: 'Chúng tôi đã có một tuần trăng mật tuyệt vời với nắng ấm bất tận và biển lặng... Hiện chúng tôi đang ở Scotland đến cuối tháng mười. Tôi rất thích ở ngoài trời cả ngày và ghét London!'. Cô viết thêm: 'Thật tuyệt vời khi được kết hôn - tôi nghĩ có thể khẳng định điều đó sau hai tháng…!' và dí dỏm: 'Đây đúng là chuyện chơi với người lớn!'.

Điềm báo đổ vỡ

Dù lạc quan, các chuyên gia cho rằng việc Diana 'ghét London' và thích Balmoral hé lộ khác biệt với Charles, người yêu thích cuộc sống hoàng gia đô thị. Sự đối lập này là nguyên nhân dẫn đến ly thân năm 1992 và ly hôn năm 1996. Trước khi qua đời năm 1997, Diana từng mong mọi người đọc thư tình giữa bà và Charles để thấy tình yêu chân thành từng tồn tại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giá trị lịch sử

Ông Albert Radford, chuyên gia tại Gorringe's, nhận định bức thư mang góc nhìn hiếm hoi về Diana trước áp lực hoàng gia, cho thấy bà như 'một người phụ nữ trẻ lơ lửng giữa tình yêu và lịch sử'. Bộ sưu tập còn có bốn ảnh màu thời đi học, trong đó có ảnh cùng nữ diễn viên Tilda Swinton, và ảnh tại lễ tạ ơn tháng 11.1997. Toàn bộ ước tính giá 5.400-8.000 USD.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình