Ba dự án phim tài liệu 'rất Việt Nam' được chọn từ cuộc thi 'Lên tiếng cho mai sau'
Ngày 9/4, Viện Goethe Hà Nội phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh TPD (thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam) đã tổ chức họp báo, công bố 3 dự án tài liệu độc lập được lựa chọn để phát triển thành phim hoàn chỉnh trong khuôn khổ cuộc thi “Lên tiếng cho mai sau - Voices for Tomorrow.” Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong việc thúc đẩy thể loại phim tài liệu tại Việt Nam, vốn thường bị xem nhẹ so với phim truyện.
Hành trình tuyển chọn và những câu chuyện đầy cảm xúc
Ban tổ chức cho biết đã nhận được tổng cộng 20 hồ sơ dự án với nhiều đề tài đa dạng và thú vị. Sau các vòng tuyển chọn khắt khe, bao gồm trình bày và phỏng vấn theo tiêu chuẩn quốc tế, ban cố vấn đã chọn ra 3 dự án nổi bật nhất. Những dự án này không chỉ mang đậm tính “rất Việt Nam” mà còn có khả năng tạo sự đồng cảm sâu sắc từ khán giả toàn cầu.
Đầm phá Tam Giang là dự án của nhóm làm phim Phan Thị Huỳnh Nhi và Đào Hoàng Duy, với sự đồng hành của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD). Phim khám phá cuộc sống mưu sinh của ngư dân trước tác động kép của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Phan Thị Huỳnh Nhi chia sẻ: “Vùng này cây còn khó sống, huống chi con người” – một nhận định khiến ê-kíp phải suy nghĩ nhiều. Máy quay đã ghi lại nỗ lực của cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương, nhằm truyền tải vẻ đẹp thiên nhiên và nâng cao nhận thức về trách nhiệm chung.
Sống độc lập do nhóm Nguyễn Ánh và Nguyễn Hồ Bảo Nghi thực hiện, với sự tham vấn từ tổ chức Chạm Vào Xanh. Phim xoay quanh anh Tuấn, một người mắc chứng bại não sống tại Hà Nội, người đã chọn ra ở riêng từ năm 24 tuổi để tự lập bằng nghề bán hàng trên đường phố. Dự án phản ánh những khó khăn về cơ sở hạ tầng đô thị cho người khuyết tật, đồng thời ca ngợi khát vọng sống tích cực bất chấp rào cản.
Lội nhớt là tác phẩm của Nông Nhật Quang và Hoàng Thảo, với sự đồng hành của Hanoi Pride và iSEE. Phim khắc họa thế giới của cộng đồng “queer” – những người có bản dạng giới và xu hướng tình dục phi truyền thống tại Thủ đô, một nhóm người đầy sức sống nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều định kiến xã hội.
Định hướng phát triển và tầm nhìn quốc tế
Ban cố vấn, gồm các nhà làm phim và đạo diễn tài liệu từng đoạt nhiều giải quốc tế, đánh giá cao tính đa dạng và phổ quát của ba dự án. Đạo diễn Hà Lệ Diễm, tác giả của “Những đứa trẻ trong sương,” nhấn mạnh: “Cả ba dự án mang yếu tố rất Việt Nam, có khả năng gây đồng cảm lớn đối với khán giả quốc tế. Các nhóm làm phim cho thấy sự thấu hiểu và kết nối cao với các nhân vật của mình.”
Cuộc thi “Lên tiếng cho mai sau” không chỉ nhằm phát hiện tài năng mới mà còn tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các nhà làm phim tài liệu. Ban tổ chức chú trọng đến việc trau dồi chất lượng, tăng cường chuyên môn và kinh nghiệm cạnh tranh quốc tế, đặc biệt là yếu tố thiết kế âm thanh – một tiêu chí quan trọng trong các giải thưởng quốc tế.
Ông Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc TPD, cho biết dự kiến 8 tác phẩm (gồm 3 dự án năm nay và 6 phim từ các mùa trước) sẽ được công chiếu tại rạp vào năm 2027. Ông Oliver Brandt, Giám đốc Viện Goethe Hà Nội, khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để cổ vũ và đồng hành với các nhà làm phim. Chúng tôi rất lạc quan về việc đưa những bộ phim này ra với khán giả trong năm tới 2027.”
Những nỗ lực này góp phần thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc và đưa điện ảnh Việt “xuất ngoại” một cách thường xuyên và chuyên nghiệp hơn.



