Tối 27/6, tập mở màn của chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai chính thức lên sóng, quy tụ 34 nam nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực như ca sĩ, rapper, đạo diễn, diễn viên và MC. Trong số đó, 5 anh tài từng tham gia mùa một gồm Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê trở lại. Chương trình có sự góp mặt của các gương mặt nổi bật như Hoàng Dũng, Hà An Huy, Huỳnh Lập, Đại Nghĩa, Cù Trọng Xoay.
Sau một năm hoãn phát sóng, sự trở lại của show thực tế này trở thành tâm điểm bàn luận và nhận nhiều kỳ vọng từ công chúng. Tập mở màn cho thấy sự thay đổi về format với thể thức đối kháng trực tiếp nhằm tạo kịch tính. Tuy nhiên, thời lượng kéo dài 5 giờ 38 phút ngay tập đầu tiên đã thách thức sự kiên nhẫn của một bộ phận khán giả.
Gần nửa thời lượng chỉ để giới thiệu 34 anh tài
Hơn hai tiếng đầu của tập mở màn chỉ xoay quanh việc công bố 34 anh tài, từ chia sẻ lý do đến với chương trình, áp lực khi tham gia show thực tế, sau đó ghép cặp cùng các thành viên khác để bước vào sân khấu chung. 3-4 anh tài ngẫu nhiên thành lập một nhóm, đi chung trên chuyến xe và bước vào Trạm xác nhận Anh Tài (Face ID) để thực hiện các thử thách nhằm chính thức bước vào cuộc đua. Tại đây, họ phải xoay xở vượt qua Face ID khi camera liên tục từ chối nhận diện khuôn mặt.
Sau khi vượt qua màn xác nhận, các thành viên tiến vào khu vực Mật thất Lửa, dựa vào các cụm từ khóa gợi ý để đoán diện mạo các nhóm đối thủ, từ đó đối mặt với bài toán đầu tiên: Chọn nhóm muốn ‘Chiến’ và nhóm muốn ‘Tránh’. Nhóm Anh Tài Tình gồm Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, 14 Casper trở thành đội hình bị “né” nhiều nhất, trong khi nhóm của Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Neko Lê lại nhận nhiều thẻ “chiến”.
Tại phòng sinh hoạt chung, 10 nhóm anh tài chính thức lộ diện: Anh tài hào hoa (Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn, Tùng Mint); Tình đầu rực cháy (Hồ Đông Quan, Will, Toki Thành Thỏ, K.O); Anh chàng nhà bên (Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, OSAD); Anh Tài Nội Lực (Hoàng Rob, Phùng Minh Cương, Đông Hùng); Những kẻ lãng du (Dũng DT, Thơm (Da LAB), Đinh Mạnh Ninh); Quái kiệt mộng mơ (Trịnh Thăng Bình, Thỏ (Da LAB), Hà An Huy); Anh tài tình (Hoàng Dũng, 14 Casper, Vương Anh Tú, Nguyễn Văn Chung); Tổ đội sóng ngầm (Cheng, Thái VG, It’s Charles); Anh tài lắm chiêu (Đại Nghĩa, Mew Amazing, Huỳnh Lập).
Thể thức đối kháng trực tiếp gây áp lực
Trước khi bước vào cuộc đấu chính thức, Will - đại diện các anh tài - công bố luật chơi mùa giải 2026, bao gồm 1 công diễn hội ngộ, 5 công diễn chính thức và 1 trận chung kết. Tại vòng Công diễn mở màn, 10 nhóm được chia thành 5 cặp đấu đối kháng trực tiếp, so sánh điểm số hỏa lực ngay tại sân khấu để tìm ra đội chiến thắng. Tiết mục mỗi nhóm bao gồm phần trình diễn cá nhân và một tiết mục nhóm. Kết thúc mỗi cặp, hội đồng khán giả tại hiện trường bình chọn trực tiếp cho nhóm yêu thích, chỉ được chọn 1 trong 2 đội. Phần thưởng Nhẫn Chiến Tướng lần đầu lộ diện dành cho 5 cá nhân xuất sắc nhận điểm hỏa lực cá nhân cao nhất từ khán giả, mang lại lợi thế cho vòng công diễn tiếp theo.
Việc áp dụng thể thức đối kháng trực tiếp ngay từ vòng khai màn là điểm mới. Luật chơi buộc khán giả chỉ chọn một trong hai đội nhằm tạo kịch tính và áp lực cho nghệ sĩ trong việc lựa chọn bài hát, dàn dựng sân khấu. Vì vậy, họ buộc phải tập trung, tỉnh táo ngay từ những chặng đầu để an toàn bước vào các thử thách tiếp theo.
Kết quả gây khó hiểu
Với chủ đề "Ngày nảy, ngày nay", vòng công diễn mở màn là cuộc đấu của 5 cặp. Ở cặp 1, nhóm Anh tài lắm chiêu (Đại Nghĩa, Mew Amazing, Huỳnh Lập) giành chiến thắng trước Tình đầu rực cháy. Mew Amazing mở màn với ca khúc solo "Ừ thì" kết hợp violin, Huỳnh Lập hát rap phối hợp múa khăn trong "Làm được nha!", Đại Nghĩa xuất hiện với vest tím, trình diễn ảo thuật, đánh trống, hát "Kim". Cả ba kết hợp trong mashup "Mắt nai cha cha cha". Trong khi đó, nhóm Tình đầu rực cháy (Hồ Đông Quan, Will, Toki Thành Thỏ, K.O) được đánh giá cao về kỹ năng hát, rap, vũ đạo và visual. Dù vậy, chiến thắng thuộc về Anh tài lắm chiêu, gây khó hiểu và bàn tán trên mạng xã hội.
Ở cặp 2, nhóm Quái kiệt mộng mơ (Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hà An Huy) mang đến không gian âm nhạc hoài niệm với các ca khúc hit được làm mới bằng bản phối pop-rock. Thỏ (Da LAB) xúc động khi trình diễn ca khúc tự sáng tác "Bản tình ca không tên". Nhóm Những kẻ lãng du (Đinh Mạnh Ninh, Thơm (Da LAB), Dũng DT) thể hiện các ca khúc quen thuộc: Đinh Mạnh Ninh hát "Xe đạp", Thơm hát "Em tôi đôi mươi", Dũng DT xuất hiện trong trang phục shipper. Phần vũ đạo của nhóm bị đánh giá vụng về, thiếu đồng đều. Kết quả, Những kẻ lãng du giành chiến thắng trước Quái kiệt mộng mơ, tiếp tục gây bất bình trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về tính công bằng khi các anh tài hát tốt, nhảy đẹp lại thất thế trước những màn trình diễn an toàn, đơn giản.
Phản ứng trái chiều từ khán giả
Tập đầu tiên khép lại vào rạng sáng. Các chủ đề thảo luận về chương trình ngập tràn mạng xã hội, trong đó bình luận thất vọng chiếm chủ đạo. Chương trình năm nay đầu tư vào sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ và cho nghệ sĩ cơ hội phô diễn năng lực cá nhân. Tuy nhiên, tổng thể show thực tế ngay tập mở màn đã phân bổ không hợp lý, lê thê kéo dài ở màn giới thiệu, xen kẽ chia sẻ của nghệ sĩ lẫn người nhà, đồng nghiệp. Âm nhạc trong tập mở màn bị nhận xét kém ấn tượng, thiếu tiết mục bùng nổ như mùa đầu tiên. Thành tích lượt xem của tập khai hỏa không quá nổi bật: đến sáng 28/6, chương trình chỉ ghi nhận khoảng hơn 600.000 lượt xem trên YouTube.



