Trúc Anh chính thức tốt nghiệp đại học ở tuổi 28 sau hành trình dài đầy thử thách
Nữ diễn viên Trúc Anh, gương mặt quen thuộc qua bộ phim Mắt biếc, vừa chính thức tốt nghiệp đại học ở tuổi 28. Cô đã chia sẻ niềm vui và xúc động sâu sắc khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp sau một quãng thời gian dài miệt mài với sách vở.
Hành trình học tập đầy cảm xúc và lòng biết ơn
Trên trang cá nhân, Trúc Anh đăng tải loạt ảnh chụp cùng bạn bè và gia đình trong ngày trọng đại. Cô bày tỏ: “Cách đây hơn 15 năm, mẹ mình bán một dĩa cơm lời chỉ có 2.000 - 3.000 đồng, nhưng vẫn đầu tư cho mình học tiếng Anh, lo cho mình học đầy đủ. Nhiều lúc nản lắm, nhưng không bỏ cuộc.”
Cô gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình vì luôn đồng hành, cùng với thầy cô và bạn bè đã dẫn dắt, hỗ trợ cô hoàn thành con đường học vấn. Đối với Trúc Anh, đây là một chặng hành trình dài với nhiều thử thách, thậm chí có thời điểm cô cảm thấy muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh: “Nhưng cuối cùng tôi vẫn cố gắng đi tiếp và hôm nay đã hoàn thành được chặng đường này.”
Tấm bằng tốt nghiệp và thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ
Với Trúc Anh, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là kết quả của việc học, mà còn là một lời nhắc nhở quý giá: “Dù có đi chậm một chút, miễn là mình không bỏ cuộc thì vẫn sẽ đến đích.” Cô chia sẻ thêm về cảm xúc trong buổi lễ tốt nghiệp: “Mình bắt gặp hình ảnh những tân cử nhân lớn tuổi. Mình vừa xúc động vừa tự trách là sao mình lại có ý nghĩ bỏ cuộc dễ dàng thế.”
Đó chính là nguồn động lực để cô tiếp tục theo đuổi mọi đam mê, với niềm tin rằng không bao giờ là quá muộn khi đã có quyết tâm. Thông điệp này của Trúc Anh mang tính tích cực, khích lệ tinh thần cho nhiều người đang trên hành trình học tập và phát triển bản thân.
Cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật đầy thử thách
Theo nữ diễn viên 9X, việc cân bằng giữa học tập và công việc nghệ thuật là một thử thách không nhỏ. Trong quá trình đó, cô từng phải bảo lưu một số học phần nên đến hiện tại mới có thể tốt nghiệp. Để đảm bảo việc tốt nghiệp, Trúc Anh đã chia chương trình học thành từng giai đoạn cụ thể.
Cô giải thích: “Chẳng hạn những lúc lịch làm việc bận rộn, cô chỉ đăng ký 1–2 môn, còn khi có nhiều thời gian hơn thì sẽ học nhiều môn hơn.” May mắn là cô đã hoàn thành gần xong chương trình học từ giai đoạn dịch và dịp Tết vừa rồi, nên ở chặng cuối – quãng thời gian “ở ẩn” để tập trung giảm cân và chăm sóc bản thân – việc hoàn tất các học phần còn lại diễn ra khá suôn sẻ.
Trúc Anh cũng gửi lời cảm ơn đến nhà trường vì đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để cô có thể vừa theo đuổi công việc, vừa hoàn thành việc học. Nhờ vậy mà hôm nay cô có thể vinh dự cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.
Kế hoạch tương lai và mong muốn trở thành người có ích cho xã hội
Về kế hoạch sau khi tốt nghiệp, Trúc Anh cho biết cô vẫn tiếp tục với công việc hiện tại trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô hy vọng sẽ áp dụng những kiến thức từ quá trình học tập chuyên ngành Quản trị truyền thông vào hoạt động nghệ thuật của mình.
Cô tâm sự: “Thời gian qua mình có chia sẻ câu chuyện cá nhân và rất biết ơn khi nhận được sự quan tâm của khán giả. Không chỉ là sự quan tâm, mà còn có rất nhiều sự đồng cảm.” Mong muốn của cô là một ngày nào đó có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân một cách sâu sắc và chân thành hơn nữa, như một lời động viên tinh thần gửi đến mọi người – những ai đã, đang hoặc có thể sẽ trải qua những câu chuyện tương tự.
Trúc Anh nói thêm việc chia sẻ câu chuyện của bản thân mang một ý nghĩa tích cực, với mong muốn giúp ai đó cảm thấy không cô đơn trong hành trình của mình. Diễn viên Mắt biếc nhấn mạnh: “Trở thành một người có ích cho xã hội, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào vẫn luôn là mục tiêu và định hướng mà tôi đặt ra cho cuộc đời mình.”
Hành trình tốt nghiệp đại học ở tuổi 28 của Trúc Anh không chỉ là một cột mốc cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ về sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Câu chuyện của cô chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều người trẻ đang trên con đường theo đuổi ước mơ và hoàn thiện bản thân.



