Tae Jin Ah và hành trình cảm động chăm sóc vợ mắc chứng mất trí nhớ suốt 7 năm
Nam ca sĩ nhạc trot huyền thoại của Hàn Quốc, Tae Jin Ah, năm nay đã 73 tuổi, vừa khiến khán giả xúc động khi tiết lộ hành trình đầy tình yêu thương của mình trong việc chăm sóc người vợ thân yêu, bà Lee Ok Hyung, người đã mắc chứng sa sút trí tuệ tuổi già suốt 7 năm qua. Câu chuyện được chia sẻ trong chương trình Lovers of Joseon, hé lộ những nỗ lực không ngừng nghỉ của "ông hoàng nhạc trot" để giúp vợ chiến đấu với căn bệnh khắc nghiệt này.
Bệnh trạng nghiêm trọng và quyết định bay đến New York
Trong chương trình, cảnh quay cho thấy Tae Jin Ah đưa vợ đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán bà Lee Ok Hyung không còn có thể giao tiếp rõ ràng và đề xuất phương pháp điều trị gọi là liệu pháp hồi tưởng dành cho những bệnh nhân nặng. Chính vì lời khuyên này, nam ca sĩ đã quyết định một mình bay đến New York - nơi gắn bó với nhiều kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng, để quay video với hy vọng kích thích trí nhớ của vợ.
Tae Jin Ah tâm sự: "Tôi ước gì bà ấy quên tôi từ từ thôi", thể hiện sự xót xa trước tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút của người bạn đời. Ông còn bật khóc khi cầu nguyện Chúa trời chữa khỏi bệnh cho vợ, một khoảnh khắc khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.
Những nỗ lực không mệt mỏi để gợi nhớ kỷ niệm
Trong suốt thời gian ở New York, Tae Jin Ah đã cần mẫn ghi lại những địa điểm thân thuộc, từ sân bay, căn hộ cũ cho đến góc phố nơi hai vợ chồng từng bán hàng rong. Ông liên tục nói vào camera: "Em yêu, đây là sân bay New York", "Đây là căn hộ mà chúng ta từng sống", với mong muốn những hình ảnh sống động này sẽ giúp vợ nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Nam ca sĩ chia sẻ với ekip chương trình về tình yêu mãnh liệt dành cho vợ: "Vợ đã ở bên cạnh tôi khi tôi trải qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời". Ông khẳng định sẵn sàng làm mọi thứ để giúp vợ lấy lại trí nhớ, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi.
Hồi ức về những ngày tháng tươi đẹp
Cách đây 2 năm, khi bệnh tình của bà Lee Ok Hyung chưa quá nặng, hai vợ chồng từng cùng nhau biểu diễn trên chương trình Giao thừa, một khoảnh khắc đẹp đẽ nay đã trở thành kỷ niệm quý giá. Bà Lee Ok Hyung không chỉ là người vợ tần tảo mà còn là "nàng thơ" trong nhiều tác phẩm của chồng, thậm chí có một bài hát mang tên chính bà.
Tae Jin Ah, tên thật là Jo Bang Hun, sinh năm 1953, ra mắt làng nhạc vào năm 1973 với ca khúc My Heart Express Train và nổi tiếng vang dội với Memory of a Blue Hill. Ông kết hôn với bà Lee Ok Hyung từ năm 1981 và có hai con trai, trong đó con trai út là nam ca sĩ kiêm diễn viên Eru.
Sự nghiệp đa dạng và gia đình hạnh phúc
Ngoài vai trò ca sĩ, Tae Jin Ah còn là MC quen thuộc trên các chương trình radio và truyền hình Hàn Quốc, đặc biệt là chương trình Tae Jin Ah Show Show Show trên đài KBS Radio 2 từ năm 2002. Ông cũng được biết đến như một "ông trùm" ngầm trong ngành giải trí khi thành lập nhiều công ty như Jin Ah Entertainment, Eru Entertainment và YMC Entertainment.
Hiện nay, YMC Entertainment do con trai cả Jo Yu Myung quản lý, là nơi tập trung của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ailee và Mighty Mouth. Dù bận rộn với sự nghiệp, Tae Jin Ah vẫn luôn dành thời gian và tình cảm cho gia đình, đặc biệt là người vợ đang chiến đấu với bệnh tật.
Câu chuyện của Tae Jin Ah không chỉ là một lát cắt đời thường về cuộc sống của ngôi sao mà còn là bài học cảm động về tình yêu, sự kiên nhẫn và hy vọng trong hành trình chăm sóc người thân mắc bệnh hiểm nghèo.



