Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nhà thiết kế thời trang Hà Nhật Tiến chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh. Trên tài khoản Instagram cá nhân, NTK Hà Nhật Tiến đăng tải hình ảnh mặc đồng phục của một hãng xe công nghệ và chia sẻ cảm xúc khi vừa hoàn thành chuyến xe đầu tiên.
Hà Nhật Tiến chia sẻ cảm xúc ngày đầu chạy xe
“Ngày đầu tiên chạy xe mừng rơi nước mắt, lúng túng với công nghệ mới, xe mới và môi trường mới vừa lạ vừa quen. Được khách 'boa' 2 ngàn đồng mà mừng rỡ. Không có nghề nào là hơn nghề nào. Còn phải học nhiều điều sau những chuyến xe, sẽ cố gắng. Mong bản thân đi qua được vực thẳm cuộc đời để dễ thở hơn một xíu”, anh viết.
Đồng nghiệp đồng cảm và động viên
Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Khánh Hưng bày tỏ lòng nặng trĩu khi đọc câu chuyện của Hà Nhật Tiến. Anh hiểu cảm giác của một nghệ sĩ có thâm niên bỗng “một ngày nhận ra ánh đèn sân khấu dành cho mình không còn sáng như trước”. “Có lẽ sự nghiệp của ai rồi sẽ đến lúc đi qua bên kia sườn dốc. Điều đáng sợ không phải là mình không còn ở đỉnh cao mà là mỗi sáng thức dậy phải tự hỏi: 'Hôm nay mình sẽ làm gì để đủ sống mà vẫn tử tế?'”, anh chia sẻ.
Dù sự nghiệp hiện tại tạm ổn, Phạm Khánh Hưng vẫn ý thức rõ mình đang bắt đầu lại một hành trình mới với nhiều khó khăn, đang học và làm những điều chưa từng thử qua. Có những ngày, anh mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi. Về câu chuyện của Hà Nhật Tiến, Phạm Khánh Hưng tin rằng không có công việc lương thiện nào đáng xấu hổ, chỉ những ai chọn cách từ bỏ bản thân mới thật sự đáng tiếc. Dù vậy, anh mong đồng nghiệp sớm trở lại với đam mê thiết kế thời trang.
Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận: Lựa chọn dũng cảm
Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận cho rằng NTK Hà Nhật Tiến đã có một lựa chọn dũng cảm. “Tiến từng bước đi trong ánh sáng của sàn diễn, từng tạo nên những bộ trang phục lộng lẫy. Tiến cũng không giấu mình phía sau những được - mất của hào quang. Tôi hiểu rằng để nói ra lựa chọn này, bạn đã đi qua rất nhiều cảm xúc: có chạnh lòng, có tủi thân, có những phút bùi ngùi và cả những giọt nước mắt vỡ òa. Chạy xe công nghệ không có nghĩa là giấc mơ đã kết thúc. Biết đâu đây chỉ là một ngã rẽ, nơi giấc mơ thời trang được tiếp tục nuôi dưỡng bằng từng cuốc xe, từng ngày lao động và cả niềm tin đến từ những cuộc gặp gỡ trên đường”, anh chia sẻ.
Diễn viên Kha Ly cũng đồng tình: “Mỗi nghề đều cao quý như nhau, miễn là chúng ta làm việc chân chính bằng đôi tay và công sức của mình”.
Câu chuyện của Mi Lê: Á quân cải lương chạy xe ôm
Trước đó, diễn viên Lương Vĩ – Á quân “Học viện cải lương” và giải Nhất “Ngôi sao miệt vườn” – cũng từng chạy xe ôm kiếm sống do hoàn cảnh khó khăn. Mi Lê, sinh năm 2000, là một trong những gương mặt trẻ của làng cải lương nhưng phải tạm gác niềm đam mê để mưu sinh bằng nghề lái xe công nghệ.



