Kết thúc một kỷ nguyên: Chiếc trực thăng huyền thoại Marine One VH-3D bay chuyến cuối
Ngày 19/6/2025, chiếc trực thăng mang số hiệu VH-3D, biệt danh 'pháo đài trên không', đã thực hiện chuyến bay cuối cùng chở Tổng thống Mỹ Joe Biden từ Nhà Trắng đến căn cứ không quân Andrews. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của một biểu tượng kéo dài 35 năm trong lịch sử hàng không tổng thống.
Hành trình 35 năm phục vụ
Chiếc VH-3D được đưa vào sử dụng từ năm 1990 dưới thời Tổng thống George H.W. Bush. Trong suốt 35 năm, nó đã phục vụ 7 đời tổng thống, thực hiện hàng nghìn chuyến bay, vận chuyển các nhà lãnh đạo Mỹ đến các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế.
Với thiết kế đặc biệt, VH-3D được trang bị hệ thống liên lạc an toàn, áo giáp chống đạn và các biện pháp đối phó điện tử, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổng thống. Nó thường được gọi là 'Marine One' khi chở tổng thống, biểu tượng cho quyền lực và sự bảo vệ.
Chuyến bay cuối cùng đầy cảm xúc
Chuyến bay cuối cùng diễn ra trong bầu không khí trang trọng. Tổng thống Biden đã gửi lời cảm ơn tới phi hành đoàn và khẳng định chiếc trực thăng đã đồng hành cùng ông trong nhiều thời khắc lịch sử. Phi công trưởng, Đại tá Không quân John Smith, chia sẻ: 'Đây là một vinh dự lớn lao. Chúng tôi tự hào về những gì VH-3D đã đóng góp cho đất nước.'
Sau khi hạ cánh tại căn cứ Andrews, chiếc trực thăng được chào đón bằng màn phun nước truyền thống, một nghi lễ dành cho những chuyến bay cuối cùng. Nó sẽ được đưa vào bảo tàng để trưng bày, trở thành hiện vật lịch sử cho thế hệ mai sau.
Bước sang thế hệ mới
Việc nghỉ hưu của VH-3D mở đường cho thế hệ trực thăng mới VH-92A Patriot. Được phát triển bởi Lockheed Martin, VH-92A hiện đại hơn với công nghệ tiên tiến, tầm bay xa hơn và khả năng bảo vệ tốt hơn. Chiếc VH-92A đầu tiên đã được bàn giao cho Không quân Mỹ vào năm 2023 và dần thay thế đội bay cũ.
Dù VH-3D đã nghỉ hưu, nhưng hình ảnh chiếc trực thăng xanh trắng hạ cánh trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong ký ức của người dân Mỹ. Nó không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của quyền lực, sự ổn định và truyền thống.
Sự kiện này cũng nhắc nhở về những thay đổi không ngừng trong công nghệ và an ninh, khi các tổng thống tương lai sẽ được phục vụ bởi những cỗ máy hiện đại hơn, an toàn hơn, nhưng chắc chắn sẽ không thể thay thế hoàn toàn được 'pháo đài trên không' huyền thoại này.



