Trong một buổi phát sóng trực tiếp giao lưu với khán giả, đạo diễn kiêm diễn viên Châu Tinh Trì khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố không còn mặn mà với công việc diễn xuất. Khi được hỏi về kế hoạch trở lại với vai trò diễn viên, ông cho biết: "Hiện tại, tôi thực sự không còn quá mong muốn được diễn xuất nữa. Có lẽ tôi vẫn đang chờ một vai diễn phù hợp".
Ngay sau đó, nam đạo diễn tiếp tục gây chú ý khi tự nhận mình "không biết diễn". Chia sẻ bằng tiếng Quảng Đông, ông nói: "Tôi thực sự không biết diễn xuất. Đó là suy nghĩ thật trong lòng tôi. Tôi thực sự không có khái niệm gì về diễn xuất cả. Tôi cũng không biết thế nào là diễn vừa đủ, tiết chế đúng mức. Tôi chỉ làm theo cách của riêng mình và mọi thứ cứ tự nhiên bộc lộ thôi".
“Kung fu nữ túc” – cú hích phòng vé đầy tranh cãi
Những phát ngôn của Châu Tinh Trì diễn ra trong bối cảnh bộ phim mới nhất do ông đạo diễn, "Kung fu nữ túc", đang được công chiếu tại các rạp. Theo báo Sinchew, tác phẩm đã thu về hơn 2,05 tỷ NDT chỉ sau khoảng ba tuần ra mắt. Được xem là phần mở rộng của "Đội bóng Thiếu Lâm" – bộ phim đình đám từng giúp ông đoạt giải Ảnh đế tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong – "Kung fu nữ túc" nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé.
Tuy nhiên, thành tích doanh thu không đồng nghĩa với chất lượng điện ảnh được đánh giá cao. Nhiều khán giả cho rằng phần kịch bản còn hời hợt, kỹ xảo chưa đạt kỳ vọng so với thương hiệu của nhà làm phim kỳ cựu. Chính vì vậy, màn tái xuất sau 7 năm của Châu Tinh Trì trên ghế đạo diễn được nhận xét là chưa trọn vẹn.
Thực lực diễn xuất đã được khẳng định
Trước những lời tự nhận "không biết diễn", không ít người hâm mộ cho rằng Châu Tinh Trì đang quá khiêm tốn. Sự nghiệp diễn xuất của ông từng được tôn vinh qua giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 25 với phim "Final Justice", cùng danh hiệu Ảnh đế tại giải thưởng điện ảnh danh giá của Hong Kong với "Đội bóng Thiếu Lâm". Đó là chưa kể hàng loạt tác phẩm hài kinh điển khác đã in dấu tên tuổi của ông trong lòng khán giả châu Á.
Kể từ "Siêu khuyển thần thông" (2008), Châu Tinh Trì gần như rút lui khỏi vị trí diễn viên chính để chuyển hẳn sang vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Phong cách diễn xuất ngẫu hứng, hài hước trào phúng mang thương hiệu "vô lý đầu" của ông không trộn lẫn với bất kỳ ai, trở thành một trường phái riêng trong nền điện ảnh Hoa ngữ.
Nỗi niềm của người hâm mộ
Chia sẻ mới nhất của Châu Tinh Trì lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều luồng ý kiến trái chiều xuất hiện: người thì cho rằng ông đang khiêm tốn, người lại đặt câu hỏi liệu ông có đang chán nghề sau nhiều năm cống hiến. Dù thế nào, việc chờ đợi một vai diễn "phù hợp" cũng cho thấy ông vẫn còn sự trân trọng nhất định với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.
Với khán giả yêu mến Châu Tinh Trì, hy vọng về một màn tái xuất thực thụ của vua hài châu Á vẫn còn nguyên. Nhưng có lẽ, để có được một vai diễn xứng tầm, người hâm mộ sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa.



