10 Người Nổi Tiếng Với Thư Viện Khổng Lồ: Không Thể Sống Thiếu Sách
10 Người Nổi Tiếng Với Thư Viện Khổng Lồ

10 Người Nổi Tiếng Với Thư Viện Khổng Lồ: Không Thể Sống Thiếu Sách

Nhiều người nổi tiếng trên thế giới không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có niềm đam mê mãnh liệt với sách. Họ đã tích trữ hàng nghìn cuốn sách trong nhà, tạo nên những thư viện cá nhân đồ sộ, trở thành không gian tri thức đáng ngưỡng mộ.

Những Bộ Sưu Tập Sách Đáng Kinh Ngạc

Karl Lagerfeld, nhà thiết kế thời trang huyền thoại, từng tuyên bố: “Ngày nay, tôi chỉ sưu tầm sách; không còn chỗ cho thứ gì khác nữa”. Ông sở hữu một thư viện khổng lồ với 300.000 cuốn sách bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức. Để có thêm không gian, Lagerfeld đã xếp sách chồng lên nhau theo chiều ngang thay vì dọc, tạo nên một cảnh tượng độc đáo.

George Lucas, đạo diễn của Star Wars, thành lập Thư viện Nghiên cứu Lucasfilm vào năm 1978. Bộ sưu tập này bao gồm 27.000 cuốn sách cùng nhiều phim, ảnh chụp, tạp chí và bài báo. Thư viện không mở cửa công chúng nhưng các nhân viên và khách mời đặc biệt như Alfred Hitchcock, Clint Eastwood được phép mượn tài liệu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Jay Walker, doanh nhân công nghệ, đã xây dựng “Thư viện Lịch sử Trí tưởng tượng của nhân loại” tại nhà riêng ở Connecticut. Nơi đây trưng bày hàng nghìn cuốn sách quý hiếm, tác phẩm nghệ thuật, bản đồ và bản thảo, tôn vinh hành trình khám phá tri thức của con người.

Niềm Đam Mê Sách Của Các Ngôi Sao

Michael Jackson là khách quen của các hiệu sách ở Los Angeles. Ông đặc biệt yêu thích thơ ca, nhất là tác phẩm của Ralph Waldo Emerson. Tại trang trại Neverland, ngôi sao nhạc pop có khoảng 10.000 cuốn sách, với nhiều cuốn còn lưu lại dấu trang và ghi chú cá nhân.

Ernest Hemingway luôn mang theo sách bên mình và thường xuyên bổ sung 150-200 cuốn mỗi năm. Khi qua đời, thư viện tại Finca Vigía của ông có khoảng 9.000 cuốn, chưa kể số sách để lại ở Key West.

William Randolph Hearst, ông trùm báo chí, có hai thư viện trong lâu đài của mình với tổng cộng 7.000 cuốn sách. Tuy nhiên, không gian vẫn không đủ, buộc ông phải để sách ở mọi nơi có thể.

Những Câu Chuyện Đầy Cảm Hứng

Thomas Jefferson từng nói: “Tôi không thể sống thiếu sách”. Năm 1815, ông đã bán bộ sưu tập sách lớn nhất nước Mỹ thời đó cho Thư viện Quốc hội với giá 23.950 đôla, sau khi thư viện này bị hỏa hoạn phá hủy. Jefferson nhanh chóng bắt đầu sưu tầm sách trở lại ngay sau đó.

Nigella Lawson, chuyên gia ẩm thực, sở hữu hàng nghìn cuốn sách dạy nấu ăn trong ngôi nhà ở London. Bộ sưu tập của bà không chỉ giới hạn ở sách nấu ăn mà còn thể hiện niềm yêu thích văn chương sâu sắc.

Harry Houdini, ảo thuật gia nổi tiếng, đam mê sách về tâm linh và ma thuật. Khi qua đời, ông để lại bộ sưu tập cá nhân cho Thư viện Quốc hội Mỹ, được cho là bộ sưu tập sách về ma thuật lớn nhất thế giới thời bấy giờ.

Hannah Arendt, triết gia, có thư viện cá nhân với khoảng 4.000 cuốn sách. Sau khi bà mất, thư viện được trường Cao đẳng Bard mua lại, trong đó hơn 900 cuốn có ghi chú bên lề và chú thích cuối trang, phản ánh quá trình nghiên cứu tỉ mỉ.

Khuyến Khích Văn Hóa Đọc

Những câu chuyện trên cho thấy sách không chỉ là tri thức mà còn là niềm đam mê bất tận. Để lan tỏa văn hóa đọc, độc giả có thể chia sẻ review sách hay qua chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc” của Tri Thức - Znews. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp sách, tên tác giả và số điện thoại đến email books@znews.vn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đồng thời, các dự án như “Thư viện người” tại Hà Nội và TP.HCM, nơi con người trở thành “đầu sách sống”, đang góp phần đa dạng hóa hình thức tiếp cận tri thức, khuyến khích cộng đồng đọc sách và chia sẻ kinh nghiệm.