Triển lãm mỹ thuật "Thành phố Mùa xuân" đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, kéo dài đến ngày 22-2, không chỉ là cuộc gặp gỡ đầu năm của giới nghệ sĩ mà còn là điểm hẹn quen thuộc thu hút đông đảo công chúng mỗi dịp xuân về. Sự kiện này trưng bày 206 tác phẩm từ 180 tác giả, tạo nên một không gian rộn ràng sắc xuân, phản ánh nhịp sống năng động và sự đổi mới không ngừng của thành phố, đồng thời mở rộng cảm hứng sáng tác với nhiều phong cảnh và con người từ khắp các vùng miền trên cả nước.
Năm Ngọ và ước vọng bứt phá trong nghệ thuật
Nhiều tác phẩm trong triển lãm lấy hình tượng con ngựa, linh vật của năm Bính Ngọ, làm nguồn cảm hứng chính. Trong mỹ thuật, ngựa thường được xem là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ, khát vọng tự do và vượt thoát. Thông qua ngôn ngữ tạo hình đa dạng, hình ảnh ngựa trở thành ẩn dụ cho đời sống tinh thần hiện đại: không ngừng nỗ lực vượt qua những biến động xã hội để tiến về phía trước.
Các tác phẩm trải dài trên nhiều chất liệu phong phú như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, thủy mặc, đồ họa và điêu khắc kim loại. Phong cách thể hiện cũng rất đa dạng, từ hiện thực và lãng mạn đến trừu tượng và ẩn dụ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động và đầy chiều sâu.
Không gian nghệ thuật phản ánh đời sống đô thị
Bên cạnh hình ảnh ngựa, mùa xuân thành phố còn hiện ra trong những khoảnh khắc mưu sinh giản dị thường nhật và cả những đổi thay không ngừng của nhịp sống đô thị. Không chỉ có gam màu tươi sáng, nhiều tác phẩm trầm lắng ẩn chứa chiều sâu suy tư của nghệ sĩ trước đời sống đương đại, mở ra không gian chiêm nghiệm nội tâm cho người xem. Ở đó, giữa nhịp sống nhiều áp lực và đứt gãy, nghệ thuật như một không gian lắng lại để con người có thể đối thoại với chính mình, tìm lại niềm tin và những giá trị bền vững.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy đánh giá việc mang mùa xuân vào tác phẩm và duy trì không gian thưởng lãm nghệ thuật đầu năm là một nét đẹp văn hóa cần tiếp tục gìn giữ và lan tỏa trong đời sống đô thị. Sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ trong triển lãm tạo nên mối liên kết bền chặt, giúp dòng chảy mỹ thuật thành phố luôn có tính kế thừa, tươi mới và giàu sức sống như chính tên gọi "Thành phố Mùa xuân".
Kết nối các thế hệ sáng tạo và tìm kiếm tiếng nói mới
Ở góc độ nghề nghiệp, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM - cho rằng Bính Ngọ mang hành Hỏa là năm của năng lượng, bứt phá và phát lộ những ấp ủ sáng tạo. Phần lớn tác phẩm trưng bày đều là sáng tác mới, được nghệ sĩ gửi gắm nhiều tâm huyết, hướng người xem tới một mùa xuân giàu cảm xúc, ước vọng và những giá trị nhân văn.
Triển lãm cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ngoài hội viên Hội Mỹ thuật. Trở lại với hội họa sau 39 năm gắn bó với áo dài, nhà thiết kế Sĩ Hoàng đánh giá cao việc mở rộng cửa triển lãm giúp tìm kiếm những tiếng nói mới, phong phú thêm cho đời sống mỹ thuật thành phố.
Đầu năm thưởng thức "Thành phố Mùa xuân", người xem không chỉ đón nhận lời chúc năm mới tốt lành mà cả thông điệp nhân văn: giữa nhịp sống đổi thay, nghệ thuật vẫn là điểm tựa tinh thần hướng con người trở về với những giá trị bền vững của chân, thiện, mỹ.
Trong một thông tin liên quan, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM đã ghi dấu ấn năm 2025 với 64 triển lãm, 12 cuộc thi ảnh nghệ thuật và 17 trại sáng tác, khẳng định vai trò và vị thế của nhiếp ảnh TP.HCM trong đời sống nghệ thuật.