NSƯT Phương Hồng Thủy trở lại sân khấu kịch nói sau gần 30 năm
Mới đây, NSƯT Phương Hồng Thủy đã trở về Việt Nam đón Tết và tham gia biểu diễn vở kịch 29 anh về của Sân khấu Hoàng Thái Thanh. Tác phẩm này đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của chị với kịch nói sau gần ba thập kỷ, kể từ vở Đèn lồng đỏ treo cao. Dù sống giản dị và bình yên ở xứ người, nghệ sĩ vẫn luôn giữ ngọn lửa đam mê với nghệ thuật.
Thử thách và niềm vui khi trở lại sân khấu
Vốn là diễn viên cải lương, Phương Hồng Thủy thừa nhận mình ít nhiều bị "khớp" khi đóng kịch nói do sự khác biệt về thoại và biểu cảm. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn tỉ mỉ từ nghệ sĩ Ái Như - Thành Hội, chị đã nỗ lực để nhập vai một cách tốt nhất. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Được về quê hương, đóng góp chút ít ở lĩnh vực đang theo đuổi là niềm hạnh phúc lớn của tôi." Theo chị, sân khấu luôn phản chiếu những câu chuyện rất đời thường, vì vậy người nghệ sĩ càng phải khổ luyện để mang đến vai diễn tròn trịa, không phụ lòng khán giả.
Trong chuyến về nước dịp Tết, Phương Hồng Thủy đã xúc động khi được gặp lại đồng nghiệp và khán giả thân quen. Những cuộc hội ngộ này khiến tình cảm của người làm nghề thêm gắn bó và sâu sắc hơn. Đặc biệt, chị được ông xã tháp tùng, luôn kề cận chăm sóc và giúp đỡ để nghệ sĩ có thể dành trọn tâm trí cho sân khấu.
Cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên gia đình
Phương Hồng Thủy dùng từ "bình yên" để mô tả cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều năm qua, chị tu tập Phật pháp và sống với tâm niệm: "Biết an thì sẽ an." Với nền tảng gia đình ổn định, vợ chồng chị không gặp áp lực kinh tế ở tuổi hưu, tạo điều kiện để tận hưởng những thú vui giản dị.
Nữ nghệ sĩ gặp gỡ ông xã vào đầu những năm 2000 khi sang Mỹ du lịch. Tình cảm nảy sinh khi anh tình nguyện làm "tài xế" chở cô cùng các nghệ sĩ Út Bạch Lan và Ngọc Giàu đi chùa. Phương Hồng Thủy chia sẻ: "Có lẽ vì tôi quen lo cho gia đình, ít khi được chăm sóc nên khi có người quan tâm, lo cho mình khiến tôi có cảm xúc đặc biệt." Sau hơn 22 năm gắn bó, tình cảm của họ vẫn mặn nồng, với những cử chỉ âm thầm như đặt ly cà phê sau lưng khi chị đọc kinh mỗi sáng.
Chị cho biết: "Ở tuổi này, tôi thấy sự chăm sóc âm thầm như vậy đã là quá đủ. Chúng tôi sống với nhau rất thoải mái, tôn trọng nhau như những người bạn, cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn." Cặp đôi xem nhau vừa là vợ chồng vừa là tri kỷ, thường xưng hô "cậu - tớ" hoặc "anh - em" một cách thân mật.
Những thú vui tuổi xế chiều và lối sống lành mạnh
Tại Mỹ, cuộc sống của vợ chồng Phương Hồng Thủy khá bình yên. Ông xã đã nghỉ hưu sau thời gian dài làm chủ gara xe, còn chị là người yêu hoa cảnh, cây trái. Họ dành hẳn mảnh vườn sân nhà để trồng trọt và trang trí theo sở thích, thường xuyên tự tay làm tiểu cảnh, bón phân hay chiết cây. Mỗi đợt thu hoạch, chị hái hoa quả để cúng Phật hoặc tặng bạn bè, hàng xóm.
Nữ nghệ sĩ cũng tích cực tham gia mạng xã hội, thường xuyên livestream để hát giao lưu và tương tác với fan, chủ yếu vì niềm vui chứ không nhằm mục đích kiếm tiền. Ở tuổi U70, Phương Hồng Thủy duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống điều độ và tập yoga để giữ gìn sức khỏe. Thi thoảng, chị nhận lời biểu diễn ở các sân khấu cộng đồng người Việt hoặc đền chùa để phục vụ Phật tử.
Dù đã ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy vẫn khiến khán giả thích thú với vóc dáng thon gọn và giọng hát ngọt ngào. Chị tâm sự: "Với tôi, được đứng trên sân khấu và sống bên gia đình như vậy là hạnh phúc lắm rồi." Sự kết hợp giữa đam mê nghệ thuật và cuộc sống bình dị đã tạo nên một hình ảnh đẹp về người nghệ sĩ tài năng và hạnh phúc.



