Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương, nổi tiếng với biệt danh 'Ông hoàng đĩa nhựa', đã qua đời vào lúc 22h30 ngày 5/3/2025 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, hưởng thọ 67 tuổi. Ông từng trải qua thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi.
Hành trình sự nghiệp lẫy lừng
Sinh năm 1958 tại Sài Gòn, Vũ Linh Vương (tên thật là Nguyễn Văn Vương) bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1970. Ông nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca cải lương được yêu thích nhất, với khả năng thể hiện đa dạng các vai diễn từ kép chính đến kép độc.
Biệt danh 'Ông hoàng đĩa nhựa' xuất phát từ việc ông thu âm hàng trăm băng đĩa cải lương, tạo nên một kho tàng nghệ thuật đồ sộ. Theo thống kê chưa đầy đủ, ông đã thu âm hơn 200 vở cải lương và hàng ngàn bài tân cổ, vọng cổ.
Những tác phẩm để đời
Một số vở diễn nổi bật của ông gồm: 'Đời cô Lựu', 'Tô Ánh Nguyệt', 'Lan và Điệp', 'Máu nhuộm sân chùa'. Ông cũng là người thầy của nhiều nghệ sĩ trẻ, trong đó có nghệ sĩ Vũ Luân.
Nghệ sĩ Vũ Luân chia sẻ: 'Đối với tôi, thầy Vũ Linh Vương không chỉ là một người thầy mà còn là một người cha. Sự ra đi của thầy là mất mát lớn cho nền cải lương nước nhà.'
Những ngày cuối đời
Trước khi qua đời, sức khỏe của ông suy yếu nghiêm trọng. Ông được gia đình đưa vào bệnh viện điều trị từ nhiều tháng trước. Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng, ông đã không qua khỏi.
Lễ viếng nghệ sĩ Vũ Linh Vương sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM) từ ngày 6/3 đến ngày 8/3/2025. Lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày 9/3/2025 tại Nghĩa trang Lạc Cảnh, TP.HCM.
Di sản để lại
Vũ Linh Vương để lại một di sản nghệ thuật đồ sộ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của cải lương Việt Nam. Ông được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ của mình.
Nhiều đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội. Nghệ sĩ Hồng Nga viết: 'Vĩnh biệt người anh, người đồng nghiệp thân thương. Cải lương mất đi một giọng ca vàng.'



