Nghệ sĩ Quốc Nhĩ - Thanh Nguyệt: Hạnh phúc giản dị sau 50 năm bên nhau
Nghệ sĩ Quốc Nhĩ - Thanh Nguyệt: 50 năm hạnh phúc

Nghệ sĩ Quốc Nhĩ và NSƯT Thanh Nguyệt: Hành trình 50 năm bên nhau

Nghệ sĩ Quốc Nhĩ, sinh năm 1947 tại Vĩnh Long, có thể không phải là cái tên tỏa sáng nhất trong làng cải lương, nhưng ông đã để lại dấu ấn sâu đậm qua vai diễn Đông Bảng trong vở Tiếng trống Mê Linh. Suốt quãng đời nghệ thuật, ông gắn bó với nhiều đoàn hát danh tiếng như đoàn Thống Nhất - Út Trà Ôn, Thanh Minh - Thanh Nga, và Nhà hát ca kịch cải lương Trần Hữu Trang.

Cuộc gặp gỡ định mệnh trên sân khấu

Chính vở Tiếng trống Mê Linh đã trở thành cầu nối đưa nghệ sĩ Quốc Nhĩ đến với NSƯT Thanh Nguyệt, người bạn đời của ông. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, ông chọn lối sống chậm rãi và an nhiên bên bà tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở tuổi 79, họ tận hưởng niềm vui giản dị trong căn nhà nhỏ ấm áp tiếng cười, với triết lý sống "có rau ăn rau, có cháo ăn cháo".

Nhịp sống bình yên tuổi xế chiều

Vợ chồng nghệ sĩ có một người con trai, tuy không sống chung nhưng thường xuyên thăm hỏi cha mẹ. Sau 50 năm chung sống kể từ năm 1976, họ đã cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, giờ đây nương tựa vào nhau trong từng bữa cơm và giấc ngủ. Nhiều người ngưỡng mộ cuộc hôn nhân hạnh phúc này, coi đó là hình mẫu lý tưởng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Dù mắc bệnh tiểu đường và xương khớp, nghệ sĩ Quốc Nhĩ vẫn duy trì sức khỏe ổn định nhờ thói quen tập thể dục đều đặn. Ở tuổi U.80, ông vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn, thường xuyên tự chạy xe máy chở vợ đi hát chùa, thăm bạn bè hoặc dạo phố. Những ngày ở nhà, họ xem phim, trò chuyện và hướng về Phật pháp.

Nỗi nhớ nghề âm ỉ và sự lạc quan

Dẫu vậy, nỗi nhớ nghề vẫn âm ỉ trong lòng người nghệ sĩ. Mỗi lần xem lại trích đoạn cũ trên ti vi, ông không khỏi chạnh lòng nhớ về thời kỳ "vẫy vùng" trên sân khấu. Ông tâm sự: "Vợ chồng tôi nhớ nghề lắm nhưng sức khỏe không có...".

Với NSƯT Thanh Nguyệt, hạnh phúc lớn nhất là có người chồng tử tế, luôn yêu thương và quan tâm gia đình. Bà chia sẻ: "Bây giờ tôi và ông ấy sống dựa vào nhau. Ông ấy dễ lắm, ăn gì cũng được, lúc nào cũng quan tâm vợ con nên mình không có gì phải buồn. Cuộc sống là vô thường, mình cứ lạc quan, sống được ngày nào vui ngày đó thôi".

Tuổi già của họ trôi qua trong sự bình thản và lạc quan, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè để cà phê hàn huyên. Họ đã buông bỏ mọi danh vọng để trở về với cuộc sống yên bình, nơi tình yêu và sự đồng hành là điều quý giá nhất.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình