Gia đình NSND Lý Huỳnh duy trì truyền thống thăm hỏi nghệ sĩ lão thành
Vào ngày 9.2, gia đình diễn viên Lý Hùng, Lý Hương cùng mẹ và các chị em đã có mặt tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (TP.HCM) để thăm hỏi, chúc Tết các nghệ sĩ lão thành. Đây là hoạt động thường niên được gia đình duy trì trong nhiều năm qua, nhằm thực hiện di nguyện mà cố NSND Lý Huỳnh – người cha của họ – từng căn dặn.
Di nguyện từ người cha nghệ sĩ
Sinh thời, NSND Lý Huỳnh dù hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực điện ảnh và võ thuật, nhưng ông luôn dành sự quý mến đặc biệt cho các nghệ sĩ ngành cải lương và sân khấu. Ông từng đứng ra tổ chức nhiều chương trình biểu diễn, mời các nghệ sĩ về tham gia với mong muốn mang lại niềm vui và sự động viên tinh thần cho họ.
NSND Lý Huỳnh luôn căn dặn con cháu rằng, mỗi năm đều phải dành thời gian đến thăm hỏi các nghệ sĩ lão thành, để họ cảm thấy mình không bị lãng quên. Vì vậy, sau khi ông qua đời, Lý Hùng và các anh chị em xem việc tiếp nối truyền thống này như một nhiệm vụ tự nhiên và đầy ý nghĩa. Mỗi năm, trước thềm Tết Nguyên đán, gia đình đều cố gắng thu xếp công việc để đến thăm các nghệ sĩ tại khu dưỡng lão.
Những món quà tình nghĩa
Gia đình đã mang theo những món quà thiết thực như bánh, sữa và các nhu yếu phẩm khác, với mong muốn các nghệ sĩ có một mùa Tết ấm áp và tràn đầy niềm vui. Lý Hùng chia sẻ: "Giá trị của món quà không quá lớn, nhưng đó là cách gia đình chúng tôi bày tỏ sự quan tâm, yêu thương đến các nghệ sĩ lão thành. Năm nào cũng vậy, dù bận đến đâu, trước Tết gia đình tôi cũng cố gắng đến thăm, vì biết chắc rằng các cô chú trông đợi gia đình Lý Huỳnh."
Anh nhấn mạnh thêm: "Thật ra không phải vì quà cáp gì, mà điều khiến cô chú vui chính là có người đến thăm, hỏi han, tạo cho cô chú niềm vui. Chúng tôi vẫn muốn duy trì việc này hằng năm, cứ trước Tết là đến thăm cô chú, chúc sức khỏe, gửi lì xì, gửi quà để động viên tinh thần, cho cô chú có niềm vui, sống lâu, sống khỏe."
Cuộc gặp gỡ đầy xúc động
Hiện tại, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè còn 5 nghệ sĩ sinh sống, bao gồm Ngọc Đáng, Diệu Hiền, Huỳnh Thanh Trà, Mạc Can và Lam Sơn. Lý Hùng không giấu được niềm vui khi thấy nơi ở của các nghệ sĩ gạo cội khang trang, tiện nghi và được chăm sóc sức khỏe chu đáo.
Gặp lại gia đình diễn viên từng tham gia phim "Phi vụ Phượng Hoàng", nghệ sĩ Diệu Hiền đã không kìm được xúc động. Bà nhắc về những kỷ niệm đẹp với cố NSND Lý Huỳnh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước tình cảm của gia đình khi thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên các nghệ sĩ già tại đây.
Điều khiến Lý Hùng xúc động nhất là sự mong đợi hàng năm của các nghệ sĩ đối với sự xuất hiện của gia đình Lý Huỳnh. Trong buổi gặp gỡ, NSƯT Diệu Hiền còn hát tặng một trích đoạn cải lương do chính bà sáng tác. Nghệ sĩ Ngọc Đáng cũng cất giọng hát ca khúc "Làng tôi" – bài hát bà thường thể hiện mỗi dịp cố NSND Lý Huỳnh ghé thăm năm xưa.
Những giọt nước mắt nghẹn ngào
Nghe những chia sẻ chân thành và những tiếng hát đầy cảm xúc của hai nữ nghệ sĩ gạo cội, vợ cố NSND Lý Huỳnh cùng các con đều nghẹn ngào, không kìm được nước mắt. Bà Đoàn Thị Nguyên – vợ của NSND Lý Huỳnh – đã rơi nước mắt khi NSƯT Diệu Hiền nhắc về người chồng quá cố.
Lý Hùng xúc động chia sẻ thêm: "Cô Diệu Hiền, cô Ngọc Đáng luôn quý mến ba, lần nào gặp cô cũng nhắc về ba. Đó là cái tình rất đẹp của người nghệ sĩ dành cho nhau. Sau này tôi, Lý Hương hay bất kỳ ai trong gia đình rồi cũng sẽ già đi, cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử như tất cả mọi người. Điều quan trọng là mình sống làm sao để giữ được tình cảm, để được mọi người thương mến, trân quý."
Anh kết luận: "Với gia đình tôi, đó gần như là một truyền thống, luôn thương yêu, đùm bọc nhau. Có gì giúp được ai thì giúp, chia sẻ được phần nào trong cuộc sống là đã thấy hạnh phúc lắm rồi." Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện lòng hiếu thảo với di nguyện của người cha, mà còn là minh chứng cho tình nghệ sĩ sâu nặng và truyền thống tốt đẹp của gia đình Lý Huỳnh.