Hoàng Anh Tuấn trở lại văn đàn với tập tản văn đong đầy ký ức quê hương
Nhà văn Hoàng Anh Tuấn vốn nổi tiếng với lối viết chắt chiu, cẩn trọng, nên mỗi tác phẩm của anh đều là sự kết tinh tâm huyết. Sau năm năm chờ đợi, anh chính thức trở lại với độc giả qua tập tản văn mới, mang đến những câu chuyện đậm đà phong vị, thấm đẫm hồn quê và ký ức xa xưa.
"Về nghe hoa hòe kể chuyện" - Cánh cửa mở vào không gian bảng lảng của làng quê
Bài tản văn "Về nghe hoa hòe kể chuyện" được chọn làm tựa đề cho tập sách, như một lời mời gọi độc giả bước vào thế giới ký ức về ngôi làng của tác giả, nơi những cây hoa hòe trở thành biểu tượng đặc trưng. Thông qua hình ảnh cây hoa hòe, Hoàng Anh Tuấn khéo léo dẫn dắt người đọc vào một không gian mượt mà, bảng lảng, nơi chuyện làng, chuyện người và chuyện mình hòa quyện.
Từng câu chữ như khơi gợi một vùng trời ký ức xa xưa, khiến độc giả tìm thấy chính mình trong đó, với những nỗi nhớ thương nao nao tấc dạ. Tác giả viết: "Tôi đi xa rồi lại trở về, trở về rồi lại đi xa, như một vòng đời của hoa trổ ra rồi rụng xuống, sinh thành rồi hóa kiếp. Cứ lo toan lắm, cứ bầm dập nhiều rồi lại về nghe hoa hòe kể chuyện ấm áp như lời bà bắt đầu từ ngày xửa, ngày xưa…". Đó chính là tâm tư của triệu người con Việt khi xa xứ, luôn khắc khoải nỗi nhớ quê hương.
Ẩm thực quê hương - Gia vị đặc biệt làm nên sức hút của tập sách
Trong tập tản văn này, Hoàng Anh Tuấn không chỉ kể chuyện làng mà còn đan xen những món ăn dân dã, gắn liền với ký ức tuổi thơ. Anh quan niệm rằng, nhớ quê thường đi đôi với thèm vị, và những món quê xứ chính là thứ khiến con người ta thèm thuồng nhất. Chẳng hạn, người Hà Nội xa quê nhớ phở, bún chả; người miền Trung thương bánh thuẫn, bánh tổ; còn dân Cửu Long lại da diết với tô hủ tiếu, cháo lòng hay bánh xèo.
Hoàng Anh Tuấn đã mang vị quê của mình vào tập sách một cách dung dị mà đầy cảm xúc, qua các bài viết như: "Canh cá khoai rau bớp", "Thương về đu đủ vườn xưa", "Mắm cáy Hoành Nha", "Nem nắm Giao Thủy" và "Hàng quà bà Tích". Mỗi món ăn không đơn thuần là mô tả ẩm thực, mà còn gắn liền với một câu chuyện riêng, giúp độc giả cảm nhận trọn vẹn tâm tình chân thành của một người con xa xứ.
Cảm xúc - Gia vị không thể thiếu trong mâm cỗ văn chương
Ký ức chính là sợi dây xuyên suốt níu giữ độc giả, nhưng theo Hoàng Anh Tuấn, nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ sức thuyết phục. Trong tập tản văn này, cảm xúc đóng vai trò như gia vị đặc biệt, còn những câu chuyện tựa như các món ăn được bày biện tinh tế trên mâm cỗ, mời gọi độc giả thưởng thức. Sự kết hợp hài hòa giữa ký ức và cảm xúc đã tạo nên chiều sâu cho tác phẩm, khiến nó không chỉ là những trang viết về quá khứ, mà còn là tiếng lòng đồng vọng với bao người.
Sau năm năm vắng bóng, sự trở lại của Hoàng Anh Tuấn hứa hẹn mang đến cho độc giả một hành trình xúc cảm, nơi mỗi người có thể tìm thấy hình bóng quê hương mình, và nhận ra rằng: "Đâu cũng có thể là nhà, nhưng chỉ có một nơi mới gọi là quê".



