Họa sĩ Lê Bá Đảng: Hành trình nghệ thuật từ Quảng Trị đến thế giới
Họa sĩ Lê Bá Đảng: Hành trình từ Quảng Trị ra thế giới

Hành trình nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng

Họa sĩ Lê Bá Đảng chào đời năm 1921 tại làng Bích La Đông, tỉnh Quảng Trị. Năm 1940, ông rời quê hương để sang Marseille, Pháp, mở ra một chương mới trong cuộc đời. Tại đây, ông theo học hội họa tại Trường mỹ thuật danh tiếng École Des Beaux-Arts ở Toulouse, nơi đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp sáng tạo của mình.

Những bước đầu tiên trên đất Pháp

Vào thập niên 1950, Lê Bá Đảng bắt đầu tổ chức các cuộc triển lãm đầu tiên tại Paris, Cannes và các vùng lân cận. Những tác phẩm của ông nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giới báo chí Pháp. Đây chính là bước đệm quan trọng giúp ông khẳng định tên tuổi trong làng nghệ thuật quốc tế.

Trong giai đoạn này, ông đã khám phá và làm chủ kỹ thuật in thạch bản (lithography) tại studio Arts - Litho. Ông thường xuyên lui tới thăm các xưởng vẽ của những họa sĩ danh tiếng như Fernand Mourlot và Jacques Desjobert, học hỏi và trau dồi kỹ năng từ các bậc thầy.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đột phá nghệ thuật và thành công tại Mỹ

Bước sang những năm 1960, Lê Bá Đảng đã nâng tầm kỹ thuật in thạch bản lên một đỉnh cao mới. Ông sáng tạo bằng việc sử dụng giấy ngọc trai của Nhật Bản để cho ra đời bộ tranh nổi tiếng Thiên nhiên cầu nguyện không lời, mang đến những hiệu ứng ánh sáng và màu sắc độc đáo.

Sau cuộc triển lãm cá nhân năm 1966 do Bảo tàng nghệ thuật Cincinnati (tiểu bang Ohio, Mỹ) tổ chức, danh tiếng của ông càng được lan tỏa mạnh mẽ. Ông liên tục có nhiều triển lãm tại các thành phố lớn khác của Mỹ. Ước tính khoảng 90% tác phẩm của ông được bán ra tại thị trường Mỹ trong giai đoạn từ những năm 1970 đến 1990, minh chứng cho sức hút nghệ thuật đặc biệt của ông tại đây.

Tranh ngựa: Kiệt tác nghệ thuật được đánh giá cao

Tại triển lãm Hình tượng ngựa trong nghệ thuật Lê Bá Đảng, nhà phê bình mỹ thuật Ngô Kim Khôi đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc: "Hôm nay, người xem Việt Nam được diện kiến số lượng tác phẩm khá lớn của ông, mỗi bức tranh đều mang một sắc màu riêng biệt. Con ngựa - vốn được xem là một trong những loài vật đẹp nhất - đã được Lê Bá Đảng trình bày qua đủ các hình dạng, lột tả trọn vẹn những nét đẹp mà chưa có họa sĩ Việt Nam nào sánh được."

Ông Khôi còn so sánh: "Nếu thế giới từng biết đến họa sĩ Từ Bi Hồng (người Trung Quốc) với những bức tranh ngựa đẹp và có hồn như từ trong tranh chạy ra ngoài, thì giờ đây khi xem tranh ngựa của Lê Bá Đảng, tôi thấy cũng không hề thua kém. Hình vóc, bố cục, đặc biệt là tạo hình của ông đã lột tả hầu như toàn bộ vẻ đẹp của con ngựa. Qua góc nhìn tài hoa của họa sĩ Lê Bá Đảng, con ngựa vốn đã đẹp lại càng trở nên tuyệt vời hơn."

Bộ sưu tập và mong ước bảo tàng tại TP.HCM

Với niềm đam mê yêu mến văn hóa và nghệ thuật Việt Nam, nhà sưu tập Trần Thắng đã dành nhiều tâm huyết và công sức để sưu tầm các tác phẩm tranh ảnh và gốm sứ, đặc biệt là tranh của Lê Bá Đảng từ năm 2005 đến nay. Bộ sưu tập của ông bao gồm nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau, phản ánh sự đa dạng trong sáng tác của danh họa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hiện tại, tại Huế đã có Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng, nhưng mong ước lớn của nhà sưu tập Trần Thắng là xây dựng một bảo tàng Lê Bá Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của ông là giới thiệu nghệ thuật của người họa sĩ tài hoa này đến đông đảo công chúng Việt Nam và du khách quốc tế, góp phần bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật quý giá.

Triển lãm Hình tượng ngựa trong nghệ thuật Lê Bá Đảng sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 3, là cơ hội quý giá để công chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm xuất sắc của ông.